Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Kitô hữu Sri Lanka: Nhiều người Hồi giáo đã đến với chúng tôi để xin tha thứ

Kitô hữu Sri Lanka: Nhiều người Hồi giáo đã đến với chúng tôi để xin tha thứ

 Bức tượng Đức Kitô nhuộm máu trong Nhà thờ Negombo đã trở thành một biểu tượng chính cho các cuộc tấn công tàn bạo ở Sri Lanka vào Chúa Nhật Phục Sinh.

 Cộng đồng Kitô giáo vẫn đang trong tình trạng sốc và không chắc chắn về động lực đằng sau các cuộc tấn công này. Điều này là do nó diễn ra ở một đất nước mà họ không gặp nhiều vấn đề. Vì lý do này, giờ đây họ bắt đầu nghĩ rằng cuộc tấn công không chỉ có động cơ tôn giáo.

 Fr. Joseph Ignatius Niroshan Vaz, Linh mục Sri Lanka:

“Chúng tôi đang từng bước để tìm ra sự thật. Chúng ta không thể nói cuộc tấn công này thực sự chống lại Kitô hữu.”

 Có rất nhiều người Hồi giáo đang đến để yêu cầu tha thứ. Điều này là do một số thành viên của họ có liên quan. Nhiều người Hồi giáo đang tới để cầu xin sự tha thứ.”

 Cha Niroshan Vaz đến từ Sri Lanka. Ngài biết một số nạn nhân bị cuốn vào các cuộc tấn công này. Theo ngài, mặc dù người Công giáo rất tức giận về những cuộc tấn công này, nhưng họ biết họ được kêu gọi tha thứ.

 Fr. Joseph Ignatius Niroshan Vaz, Linh mục Sri Lanka:

“Ngay cả trong thời khắc đau khổ này, chúng tôi yêu cầu các Kitô hữu tha thứ cho họ. Chúng tôi phải rửa sạch sự tức giận bằng nước mắt. Có rất nhiều bà mẹ, nhiều người cha đang khóc vì mất con. Cũng có những đứa trẻ đã mất cha mẹ. Một số gia đình không còn nữa.”

 Đại sứ Sri Lanka tại Ý, cũng là người Công giáo, tin rằng tha thứ là cần thiết mặc dù đau đớn.

 Daya S.J. Pelpola, Đại sứ Sri Lanka tại Ý:

“Yêu cầu này quả thật khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn tin vào đức tin của mình, bạn không còn cách nào khác ngoài tha thứ. Bạn phải tha thứ. Tôi nghĩ rằng người Công giáo và các cộng đồng Kitô giáo khác ở Sri Lanka rất thấm nhuần đức tin của họ và họ sẽ tha thứ. Tôi không nghi ngờ gì về điều này.”

 Đại sứ nói rằng những cuộc tấn công này là một thảm kịch cho cả nước. Điều này cũng là do người Công giáo luôn luôn quan trọng trong các mối quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau, đặc biệt là kể từ khi kết thúc chiến tranh năm 2009. Vì lý do này, có lo ngại những cuộc tấn công này có thể phá vỡ sự chung sống hòa bình này.

 Daya S.J. Pelpola, Đại sứ Sri Lanka tại Ý:

“Người dân cảm thấy chúng ta sẽ quay trở lại sau 10 năm.

“Ngay bây giờ chúng ta phải thừa nhận rằng các cuộc tấn công là vào cộng đồng Công giáo. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nói chắc chắn nó có ý nghĩa đối với cộng đồng Công giáo. Tôi tin rằng nó có nghĩa là để thu hút sự chú ý đến một tổ chức Hồi giáo cực đoan.”

 Đại sứ Sri Lanka tại Ý đã nhận được nhiều thông điệp ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, mặc dù ông đánh giá cao những dấu hiệu của tình cảm này, nhưng đối với ông, việc tưởng nhớ Sri Lanka liên lỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô là vô cùng quan trọng. Nguyễn Minh Sơn

 

 

207    01-05-2019