Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

KTT với ĐTC: Những người bé nhỏ, khiêm tốn biết đón nhận những điều cao cả của Chúa

popefrancisduringangelusaddressvaticanmediadivisionefoto
 Đức Thánh cha Phanxicô | VATICAN MEDIA Divisione Foto


Trưa Chúa nhật, ngày 09 tháng Bảy năm 2023, tuy trời nắng gắt giữa mùa hè, đã có hàng ngàn tín hữu đến tham dự buổi đọc Truyền tin với Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 30 tháng Chín tới đây để bổ nhiệm thêm hai mươi mốt hồng y mới, trong đó có mười tám vị cử tri và ba vị trên tám mươi tuổi tuổi.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích bài Tin mừng Chúa nhật thứ XIV Thường niên năm A, trong đó Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha đã mạc khải nhiều điều cho những người bé mọn, thay vì cho những người khôn ngoan.

Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng hôm nay thuật lại một kinh nguyện thật đẹp của Chúa Giêsu, dâng lên Chúa Cha và thưa rằng: “Lạy Cha, con chúc tụng Cha là Chúa trời đất, vì đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan thông thái và mạc khải cho những người bé nhỏ” (Mt 11.25). Nhưng Chúa Giêsu nói về điều gì thế? Và rồi, ai là những người bé mọn, được mạc khải những điều ấy? Chúng ta hãy dừng lại điều này: về những điều mà Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha và về những người bé nhỏ biết đón nhận những điều ấy.

Những điều mà Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha. Ít lâu trước đó, Chúa đã nhắc nhớ một vài công việc của Ngài: “Những người mù được thấy [...], người phong được lành lặn, [...] người nghèo được loan báo Tin mừng” (Mt 11.5). Và Ngài biểu lộ ý nghĩa của chúng, khi nói rằng đó là những dấu chỉ hành động của Thiên Chúa trong trần thế. Vì thế, sứ điệp thật là rõ ràng: Thiên Chúa tự mạc khải bằng cách giải thoát và chữa lành con người bằng một tình yêu nhưng không cứu độ. Do vậy, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha, vì sự cao của của Người hệ tại yêu thương và không bao giờ hành động ngoài tình thương. Nhưng sự cao cả trong tình thương như thế không được những người tự phụ là cao cả và họ chế tạo một thần tượng theo hình ảnh của họ: quyền năng, sự không uyển chuyển, báo thù. Nói khác đi, người nào tự mãn, kiêu căng, chỉ quan tâm đến tư lợi, xác tín mình không cần ai, thì không đón nhận được Thiên Chúa như một người Cha. Về vấn đề này, Thiên Chúa nói đến những người dân ba thành thị giàu có thời đó, là Corazin, Betsaida và Cafarnaum, nơi Chúa đã làm nhiều cuộc chữa lành bệnh, nhưng dân chúng tại đó vẫn dửng dưng đối với lời giảng của Ngài. Đối với họ các phép lạ chỉ là những biến cố ngoạn mục, hữu ích để tạo nên tin tức và nuôi dưỡng sự bàn tán của dân chúng: sau khi những quan tâm chóng qua chấm dứt, thì họ cũng khép kín chúng lại, để quan tâm đến điều mới mẻ khác nhất thời. Họ không biết đón nhận những điều cao cả của Thiên Chúa.

Trái lại, những người bé nhỏ, họ biết đón nhận những điều cao cả của Chúa và Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì họ và nói: “Con chúc tụng Cha vì đã mạc khải Nước Trời cho những người bé nhỏ”. Chúa Giêsu chúc tụng Cha vì những người đơn sơ, có tâm hồn tự do, không tự phụ và tự ái. Những người bé nhỏ là những người, như trẻ em, cảm thấy cần và không tự mãn. Họ cởi mở đối với Thiên Chúa và để cho mình ngạc nhiên vì những công trình của Chúa. Họ biết đọc những dấu chỉ của Ngài, ngưỡng mộ vì những phép lạ tình thương của Chúa!

Những hoạt động của Chúa nơi chúng ta

Đức Thánh Cha nói: Anh chị em, cuộc sống chúng ta, nếu suy nghĩ kỹ, đầy những phép lạ: đầy những cử chỉ yêu thương, dấu chỉ lòng từ nhân của Thiên Chúa. Nhưng đứng trước những dấu chỉ ấy, cả con tim chúng ta cũng có thể dửng dưng và trở thành thói quen, tò mò nhưng không có khả năng kinh ngạc, để mình bị “ấn tượng”. Gây ấn tượng: đó là một động từ đẹp làm ta nghĩ đến phim của một nhà nhiếp ảnh. Đó là thái độ đúng đắn trước những công trình của Thiên Chúa: chụp trong tâm trí những công trình của Chúa, để chúng in vào trong tâm hồn, để rồi phát huy trong cuộc sống, qua bao nhiêu cử chỉ tốt lành, đến độ “hình chụp” Thiên Chúa-Tình thương ngày càng trở nên rạng rỡ trong chúng ta và qua chúng ta.

Áp dụng vào cuộc sống

Và giờ đây, chúng ta hãy tự hỏi: giữa bao nhiêu tin tức như biển cả, mà chúng ta ngụp lặn trong đó, như Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta hôm nay, tôi có biết dừng lại nơi những công trình mà Thiên Chúa thực hiện hay không? Tôi có để cho mình chiêm ngưỡng, như một trẻ em, trước điều thiện hảo, âm thầm thay đổi thế giới? Và tôi có chúc tụng Chúa Cha mỗi ngày vì công trình của Ngài hay không?

Xin Mẹ Maria, Đấng đã hân hoan trong Chúa, làm cho chúng ta có khả năng kinh ngạc về tình thương của Chúa và chúc tụng Chúa trong sự đơn sơ”.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã bày tỏ đau buồn vì những xung đột mới đây tại Thánh địa, cụ thể là cuộc hành quân của Israel tại thành Jenin, miền Cisjorani của người Palestine, làm cho hàng chục người thiệt mạng và đông đảo người bị thương. Đức Thánh cha kêu gọi hai bên đối thoại và hòa giải.

Ngài cũng nhắc đến Chúa nhật Dân biển, cử hành ngày 08 tháng Bảy này, và cám ơn các thủy thủ, các vị tuyên úy đồng thời kêu gọi đừng vứt những đồ nhựa xuống biển.

Đức Thánh Cha cám ơn các tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin mặc dù trời nắng gắt.

Kế đó, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 30 tháng Chín tới đây để bổ nhiệm thêm hai mươi mốt hồng y mới.

Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

Theo 
G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (09/7/2023)

322    10-07-2023