Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Linh mục được giải thoát sau 18 tháng bị bắt cóc: “Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi mỗi ngày mới của cuộc đời”

 

 Cha Fr. Tom Uzhunnalil đã được giải cứu sau 18 tháng bị bắt cóc ở Yemen. Sức khỏe của ngài giảm sút và tâm trí bị giới hạn, nhà truyền giáo Salesian bật khóc khi ngài nhớ đến bốn vị Thừa Sai Bác ái và 12 thành niên bị giết trong vụ bắt cóc cùng với ngài.

 Cha Fr. Tom Uzhunnalil:

“Sau Thiên Chúa, dĩ nhiên, trước khi cảm tạ Chúa, tôi nhìn thấy các Thừa sai Bác ái.”

 Vị linh mục nói rằng những kẻ bắt cóc ngài đã không ngược đãi ngài và ngài không thể biết được nhóm khủng bố họ thuộc về nhóm nào, hoặc họ là ai.

 Ngài nói rằng ngài đã dành cả ngày để cầu nguyện, cảm tạ Chúa, Người đã cho ngài những ngày mới của cuộc đời.

 Cha Fr. Tom Uzhunnalil:

“Tôi cảm tạ Thiên Chúa cho ngày hôm đó: Hôm qua đã trôi đi, ngày mai chưa biết chắc, ban cho tôi ân sủng để sống ngày hôm nay được tốt lành. Đôi khi và trước khi đi ngủ hoặc khi đêm đến và mọi người đều yên giấc, tôi cảm tạ Chúa. Buổi sáng đến, tôi cảm tạ Chúa cho ngày ấy. Vì vậy, trong tôi không còn lo lắng nào khác.”

 Sau khi được giải thoát, nhà truyền giáo được chuyển đến Roma. Trong thành phố Vĩnh Cửu, ngài đã được dự một cuộc hội kiến mà ngài sẽ không bao giờ quên: một cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha.

 Cha Fr. Tom Uzhunnalil:

“Tôi đã không được đích thân gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha Phanxicô, bất cứ lúc nào trước đây. Đức Thánh Cha là vị đại diện của Đức Kitô và tôi nghĩ rằng trong cuộc hội kiến đó, Đức Thánh Cha đã hôn tay tôi và điều ấy tôi không bao giờ xứng đáng. Tôi thực sự biết ơn Thiên Chúa vì những ơn phúc của ngài, tôi chắc chắn ngài sẽ cầu nguyện hoặc dành nhiều thời gian cho tôi.”

 Cha Fr. Tom sẽ ở lại Vatican để nhận sự chăm sóc y tế mà ngài đang cần. Ngay sau khi hồi phục, ngài sẽ trở lại Ấn Độ để phục vụ giáo dân ở đó. NMS

 

 

 

 

 

 

 

 

671    20-09-2017