Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Lời cầu nguyện cho việc vun đắp tình huynh đệ giữa người giàu và người nghèo

shutterstock1549076417
 UfaBizPhoto | Shutterstock


Thánh Gioan Phaolô II đã cầu nguyện để người giàu và người nghèo có thể nhận ra rằng họ
đều là anh chị em trên hành tinh này.

Dường như đôi khi có một hố sâu ngăn cách to lớn giữa người nghèo và người giàu trên trái đất. Điều này có thể gây nên một số chia rẽ lớn lao và thậm chí là hận thù giữa các dân tộc.

Thánh Gioan Phaolô II tin rằng giải pháp cho hòa bình là nhận ra tất cả chúng ta đều là anh chị em, cho dù chúng ta ít hay nhiều có sự khác biệt.

Đây là một lời cầu nguyện ngắn gọn trích từ Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới năm 1993 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Xin cho người giàu và người nghèo nhận ra rằng họ là anh chị em của nhau; xin cho họ chia sẻ những gì họ có cho nhau trong tư cách là con cái của cùng một Thiên Chúa, là Đấng yêu thương hết thảy mọi người, Đấng mong muốn điều thiện hảo cho hết thảy mọi người và là Đấng mang đến cho tất cả mọi người ơn ban hoà bình!


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (13/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

558    14-11-2021