Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Lời cầu nguyện của Thánh Elizabeth Ann Seton trước khi rước lễ

eucharistcommunionelizabethannsetonshutterstock
 Shutterstock


Thánh nữ đã cất lên lời cầu nguyện này để bày tỏ ao ước có được Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn mình.

Thánh Elizabeth Ann Seton được lớn lên như một người theo Tân giáo (Episcopalian)đã trở lại Công giáo khi trưởng thành, chứng kiến vẻ đẹp và điều kỳ diệu của đức tin Công giáo. Đặc biệt, thánh nữ được lôi cuốn đến với Bí tích Thánh Thể và háo hức đón nhận Chúa Giêsu Kitô trong lòng mình.

Dưới đây là một lời cầu nguyện ngắn mà thánh nữ đã viết ra để nuôi dưỡng niềm khao khát của mình đối với Bí tích Thánh Thể và ao ước Chúa Giêsu đến với mình khi rước lễ.

Ôi Thần Lương thiêng đàng, linh hồn con mong ước Ngài với lòng khao khát biết bao! Lạy Mầm Sống thiêng đàng, bảo chứng của sự bất diệt, của sự vĩnh cửu mà đời sống này mang lại. Lạy Chúa Giêsu của con, xin hãy đến, xin hãy đến để vùi mình trong tâm hồn con. Con sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn sự ấm áp cho Mầm Sống này sinh hoa kết trái của đời sống vĩnh cửu. Ôi lạy Chúa Giêsu của chúng con, Amen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (04/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

572    05-01-2022