Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Ludivine Sagnier: “Chúa vượt ra ngoài các chữ”

 

Lần cuối cô cười? Là với các bạn Jean-Paul Rouve, José Garcia và Ramzy Bédia, bộ ba quỷ quái của cuốn phim Lola và các anh của mình (Lola et ses frères), một phim của điện ảnh gia Jean-Paul Rouve. Tôi thách ai không cười khi ở bên cạnh họ.

Lần cuối cô khóc? Trong lần bầu cử tổng thống ở Ba Tây khi nước này bầu một tổng thống cực hữu. Tôi biết các người ở đó và tôi rất buồn cho họ.

Lần cuối cô xin lỗi? Mới tức khắc khi tôi đến trễ. Khi nào cũng có một chuyện gì ngăn chận, dù tôi đã dự trù đến trước hẹn 15 phút. Gần như một chứng bệnh.

Cái gì làm cho cô tốt hơn? Giữ ngay thẳng với chính mình. Đôi khi tôi buộc phải làm. Tôi luôn giữ một chút cay đắng.

Phương thuốc chống suy thoái của cô? Tập thể dục một chút và uống ma-gnê.

Một hành vi yêu thương? Là người không đòi tình thương trở lại.

Nếu cô phải làm một nghề khác? Nhà sản xuất phim ảnh. Tôi có khả năng quy tụ mọi người, biết ai cần ai, biết ai hợp với ai.

Tài năng ẩn giấu của cô? Tôi cắt tóc cho mọi người trong nhà kể cả em bé và người lớn tuổi. Tôi xoay xở rất giỏi.

Phim yêu thích của cô? Fanny và Alexandre của điện ảnh gia Ingmar Bergman. Chỉ trong vòng ba giờ, tác giả tóm tắt nhân loại một cách phi thường.

Nhạc cô yêu thích? Bất cứ bản xô-nát nào của Chopin.

Câu châm ngôn của cô? “Hãy hạnh phúc giây phút này, đó là giây phút của đời bạn.” Một câu của văn sĩ Ba tư Omar Khayyâm.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của cô? Khả năng kinh ngạc trong đời sống hàng ngày.

Nếu cô có đôi đũa thần, cô sẽ thực hiện giấc mơ nào? Như nhân vật trong phim Nữ hoàng Tuyết, tôi sẽ mang lại lạnh giá cho các tảng băng để chống khí hậu nóng lên.

Cô có hẹn năm phút với Đức Phanxicô. Cô sẽ nói chủ đề nào với ngài? Vì sao các nhân vật thiêng liêng trong Thánh Kinh thường là nam giới? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi này từ lâu… 

Theo cô, Chúa Giêsu là…

Nhà hiền triết, người không theo một chính quyền nào.

Nhân vật yêu thích trong Thánh Kinh của cô?

Vua Sa-lô-môn, vì ông tượng trưng cho hòa bình.

Cô gặp Chúa thật, cô muốn Ngài nói gì với cô?

Chúa không nói gì với tôi, Ngài ở ngoài các chữ. Ngài diễn tả khác hơn là lời.

Marta An Nguyễn dịch

1547    30-11-2018