Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Năm năm kể từ khi Đức Benedictô XVI từ chức

Năm năm kể từ khi Đức Benedictô XVI từ chức

Đến bây giờ đã là năm năm kể từ khi Đức Benedictô XVI tuyên bố để lại thế giới không nói nên lời. Ngày ấy diễn ra vào lúc 11:45 ngày11 tháng Hai năm 2013.

Đức Benedictô XVI, 11 tháng Hai, 2013:

“Do tuổi cao, tôi không còn thích hợp để thực hiện đầy đủ sứ vụ của Thánh Phê rô.”

Thông báo bằng tiếng Latinh đã khiến các vị hồng y trong Điện Tông Tòa không nói nên lời.

Hai ngày sau, trong lần xuất hiện đầu tiên của mình, Đức Benedict lặp lại tuyên bố từ chức và cung cấp thêm chi tiết.

Đức Benedictô XVI, 11 tháng Hai năm 2013

“Anh chị em thân mến, như anh chị em đã biết tôi đã quyết định ... Cám ơn sự thông cảm của anh chị em. Tôi đã quyết định từ chức ... sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho tôi vào ngày 19 tháng Tư năm 2005. Tôi đã làm như vậy với sự tự do hoàn toàn vì lợi ích của Giáo Hội. Tôi đã đi đến kết luận này, sau khi cầu nguyện một thời gian và kiểm tra lương tâm của tôi trước Thiên Chúa. Tôi biết rõ mức độ nghiêm trọng của hành động này, nhưng cũng thừa nhận rằng tôi không chuẩn bị để thực hiện sứ vụ của Thánh Phêrô với sức khỏe đòi hỏi.”

Cha Federico Lombadi, Chủ tịch Quỹ Ratzinger:

“Đức Benedict cầu nguyện và suy niệm. Ngài đã hành động sâu sắc, trong một thời gian dài và chu đáo về khả năng thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự cai quản Giáo Hội.”

Sự từ chức ngôi vị giáo hoàng có hiệu lực vào ngày 28 tháng Hai lúc 8 giờ chiều. Ở Roma. Nó đã được báo hiệu bởi sự rút lui của đội ngũ Vệ binh Thụy Sĩ, những người lại một lần nữa được tùy ý sử dụng của các hồng y.

Năm năm sau, điều gây sốc vào thời điểm ấy, đã được chấp nhận.

Cha Federico Lombadi, Chủ tịch Quỹ Ratzinger:

“Đôi khi tôi tự hỏi mình rằng ‘Nếu ngài không từ chức và vẫn tiếp tục phục vụ, thì ngài có thể làm gì với sức mạnh hiện tại, năm năm sau khi từ chức?’ Ngài không thể làm bất cứ điều gì được mong đợi ở một vị giáo hoàng. Ngài không thể đi đây đó, tham dự các buổi lễ công cộng, tổ chức các cuộc họp dài hay nghiên cứu những quyết định khó khăn. Rõ ràng ngài đã thực hiện đúng đắn, rằng ngài đã làm điều hợp lý nhất cho Thiên Chúa và cho nhân loại.”

Đức Bênêđíctô XVI trải qua một cuộc sống đơn giản, yên tĩnh trong một tu viện cũ trong Công Viên Vatican.

Gần đây, Ngài đã gửi một bức thư tới tờ Il Corriere della Sera của Ý, trong đó vị giáo hoàng đã viết rằng do sự “suy giảm sức mạnh thể chất” dần dần, ngài đang có “một cuộc hành hương về nhà.”

 

 Sứ mệnh hiện tại của Đức Benedict đang chứng tỏ vai trò của một vị Giáo hoàng Danh dự, một vị trí mà ngài đã tạo ra và chắc chắn sẽ tiếp tục bởi những người kế nhiệm. Nguyễn Minh Sơn

651    12-02-2018