Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

Những ý chủ đạo để hiểu văn kiện mới của ĐGH Phanxicô về lời gọi thánh thiện

Những ý chủ đạo để hiểu văn kiện mới của ĐGH Phanxicô về lời gọi thánh thiện

Tài liệu mới của Đức Thánh Cha là gì?

Một “tông huấn,” là một loại tài liệu về quyền giáo huấn, ngoài những tông thư, còn đặc biệt hướng về người Công Giáo.

Tiêu đề “Hãy hân hoan và vui sướng,” hay tiếng Latinh “Gaudete et Exultate.” nói về lời mời gọi hướng sự thánh thiện trong thế giới ngày nay.

Đó là tác phẩm quan trọng thứ năm của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Mới ở điểm nào?

Tính mới lạ quan trọng là chủ đề: nhớ rằng người Công giáo có thể và nên khao khát trở thành những thánh nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng ngài muốn “tái đề xuất lời kêu gọi hướng đến sự thánh thiện một cách thực tế cho thời đại của chúng ta, với tất cả những rủi ro, thách thức và cơ hội.”

Trong tài liệu này, Đức Thánh Cha đã kết hợp truyền thống của những thể chế mới mà đã xuất hiện ở thế kỷ 20 và đã được công đồng Vatican II công nhận. Nó đi một bước xa hơn bằng cách giải thích cách sống thể hiện như thế nào đối với Kitô hữu trong thế giới ngày nay.

 Văn kiện nói rằng “sống thánh thiện không đòi hỏi phải là giám mục, linh mục hay tu sỹ. Chúng ta ai nấy đều được gọi mời sống thánh thiện bằng cách sống một cuộc sống với tình yêu và bằng sự thể hiện chứng cớ trong mọi việc làm của chúng ta, nơi mà chúng ta tìm thấy chính mình.”

 Văn kiện nhắc nhở rằng tất cả mọi người đều có “con đường thánh thiện” của riêng mình nhằm đem lại điều tốt nhất cho bản thân. Do đó, đứng lãng phí thời gian theo gương điều gì đó có ý nghĩa cho tha nhân.

Những gương thánh thiện

Đức Thánh Cha đề nghị nhìn vào “những thánh nhân bên cạnh.”

Ví dụ, “những bậc cha mẹ nuôi nấng con cái của mình với tình thương bao la, ở những người nam và người nữ này, những làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, người đau bệnh, người già cả mà không đánh mất nụ cười.”

Cũng vậy ở người phụ nữ không nói xấu bạn bè của mình; người biết kiên nhẫn lằng nghe và chăm sóc con cái; người mà biết cầu nguyện trước những vấn nạn; và trìu mến chăm sóc người nghèo.

Con đường dẫn đến thánh thiện

Đức Thánh Cha nói rằng con đường dẫn đến sự thánh thiện là nhờ Tám mối Phúc thật. Ngài cũng giải thích cách mỗi người sẽ bị phán xét, theo Thánh Matthêu, “Tôi đói và bạn cho tôi ăn; Tôi khát và bạn cho tôi uống; Tôi là một người xa lạ và bạn mời tôi vào nhà; Tôi trần truồng bạn cho tôi quần áo mặc, tôi bị bệnh bạn chăm sóc tôi; Tôi ở trong tù bạn đã đến thăm tôi.”

Sự bách hại cũng được lưu ý không phải là một cái gì đó thuộc quá khứ, mà xảy ra như là “những nhạo báng cố ý châm biếm đức tin của chúng ta và làm cho chúng ta dường như là trò cười.”

Tác phẩm cảnh báo về nguy cơ chia rẽ những đòi hỏi của Tin Mừng từ mối quan hệ cá nhân của họ với Thiên Chúa và “Kitô giáo trở thành một loại tổ chức phi chính phủ.” Cũng giống như những người “thấy hoài nghi sự gắn kết xã hội của người khác, coi đó là hời hợt bề ngoài, thuộc về vật chất, thế tục, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cộng sản hay dân túy ... giống như thứ duy vật biện chứng là một vấn đề đạo đức cụ thể hay lý do khiến họ tự vệ.”

Phong cách sống Công giáo

Đức Thánh Cha kết thúc văn kiện với đề nghị năm biểu hiện tuyệt vời của tình yêu đối với Thiên Chúa và người hàng xóm:

Bền chí, kiên nhẫn và nhu mì.

Chẳng hạn, ngài than phiền rằng Kitô hữu sử dụng bạo lực bằng lời trên internet, hoặc các phương tiện truyền thông là một lối để phỉ báng và vu khống người khác.

Vui mừng và cảm giác khôi hài.

Quả quyết và đam mê.

(Gặp gỡ người khác) trong cộng đồng.

Cầu nguyện liên lỉ.

Kẻ thù

Chương cuối ngài phát biểu dứt khoát rằng ma quỷ tồn tại và ngài tuyệt đối không cho là huyền thoại.

“Do đó, chúng ta không nên nghĩ ma quỷ như một huyền thoại, một sự hình dung mô tả, một biểu tượng, một hình ảnh ngôn từ hay một ý tưởng. Sai lầm này sẽ dẫn chúng ta suy yếu sự bảo vệ của chúng ta, sự bất cẩn phát triển và cuối cùng dễ bị tổn thương hơn. Ma quỷ không cần sự sở hữu chúng ta. Nó đầu độc chúng ta bằng nọc độc của hận thù, tàn phá, đố kỵ và thói hư tật xấu. Khi chúng ta để mất sự bảo vệ, nó tận dụng để tiêu diệt cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta và cộng đồng của chúng ta. “Giống như con sư tử gầm gừ, nó quanh quẩn rình mò, tìm kiếm ai đó để ăn tươi nuốt sống.”

Ngài kết luận bằng cách lưu ý rằng sự thánh thiện “có liên quan đến ý nghĩa cuộc đời của tôi trước Đức Chúa Cha, Người biết và yêu thương tôi, với mục đích thực sự của đời tôi, mà không một ai biết rõ hơn Người.” Nguyễn Minh Sơn

444    12-04-2018