Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Nicaragua: Những người đeo mặt nạ tấn công Đức Giám mục, đe dọa Sứ thần Tòa Thánh và Đức Hồng y

Nicaragua: Những người đeo mặt nạ tấn công Đức Giám mục, đe dọa Sứ thần Tòa Thánh và Đức Hồng y

 Hôm thứ Hai, Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Đức Hồng y Leopoldo Brenes, và Đức Giám mục phụ tá Silvio José Báez bị tấn công trong một nhà thờ bởi một nhóm người đàn ông đeo mặt nạ liên kết với Tổng thống Daniel Ortega.

 Đức ông Báez đã đăng một bức ảnh các vết thương trên Twitter, nói rằng ngài đã bị “đánh vào bụng” và họ đã ăn cắp “cây thánh giá của ngài.”

 Đức ông Silvio Jose Baez, Giám mục phụ tá hạt Managua, Nicaragua:

“Đây không là gì so với những gì người Nicaragua đang phải chịu đựng. Chúng tôi, các giám mục đã có thể trực tiếp chứng kiến bộ mặt hung hãn, sát thủ kết cấu đang thống trị Nicaragua tại thời điểm này. Nhiều giám mục khác đã bị xâm phạm về thể chất và lời nói. Tất cả mọi thứ có thể được ngăn chặn khi chúng ta lý luận, khi chúng ta hành động theo thiện chí, khi chúng ta tìm kiếm các giải pháp hòa bình; nhưng nếu thông qua bạo lực, mọi thứ đều dẫn đến kết thúc bằng cái chết. Do đó, Giáo Hội luôn kêu gọi chống lại bạo lực, chống lại bạo lực và hung hăng đối với bất cứ ai hay bất cứ điều gì.”

 Kể từ tháng Tư, quân đội và những người ủng hộ Daniel Ortega đang áp bức các cuộc biểu tình ôn hòa.

 Mặc dù 309 người đã chết và hàng ngàn người bị thương, công chúng vẫn tiếp tục tham gia biểu tình và chặn những đường phố.

 Giáo hội đang đề nghị hòa giải, nhưng chính phủ nói họ sẽ không đàm phán với phe đối lập cho đến khi các cuộc biểu tình chấm dứt.

 Trong khi đó, Đức Hồng y và Sứ thần Tòa Thánh đang đi đến những khu vực nhạy cảm nhất để xoa dịu những căng thẳng. Vào ngày 21 tháng Sáu, các ngài đã ngăn chặn một vụ thảm sát bằng cách đi qua các đường phố với đám đông rước Mình Thánh.

 Đức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, Nicaragua:

“Chúng ta đã chứng kiến trong hai cuộc chiến mà chúng ta đã có, nơi có hơn 50.000 người đã chết, nhưng có những người được vũ trang. Đó là một nhóm vũ trang chống lại một nhóm vũ trang khác, nhưng không phải trong trường hợp này. Nó là chống lại những người đang đi bộ xuống đường phố mà không có một khẩu súng hoặc một người nào đó đằng sau một chướng ngại vật, có thể với một cái cối. Vì vậy, điều này còn dữ dội hơn một cuộc chiến.”

 Đức Thánh Cha đã công khai kêu cầu cầu nguyện cho việc phục hồi trật tự ở quốc gia này.

Vào ngày 11 tháng Năm, Đức Thánh Cha đã viết một bức thư cho Tổng thống Daniel Ortega, trong đó ngài nhắc nhở rằng “tha thứ và hòa giải không bao giờ là quá muộn” và nhớ rằng bạo lực chỉ làm tăng sự chia rẽ và đau khổ. Nguyễn Minh Sơn

259    11-07-2018