Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Paul Bablot, đạp xe đi gặp các cộng đoàn thiểu số kitô hữu

 

 

Paul Bablot vừa kết thúc chuyến đi dài một năm để gặp các cộng đoàn thiểu số kitô hữu ở Á châu và Đông phương. Sau một năm làm thiện nguyện với tổ chức Truyền giáo Nước ngoài Paris ở Thái Lan, bên cạnh cộng đồng sắc tộc thiểu số Kharen, cuối năm 2016, anh Paul Bablot đạp xe đạp lên đường đi qua 23 nước!

Mục đích: Nêu bật lòng sốt sắng của các cộng đoàn kitô hữu địa phương, thường thường người Phương Tây ít biết đến khía cạnh này. Đức Phanxicô đã khen chuyến phiêu lưu này của anh. Trong thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta, ngài đã ký vào quyển sổ lưu niệm của anh, ngài “cám ơn các việc anh đã làm, các chứng từ của anh sẽ cho người Âu châu biết lòng sốt sắng của các cộng đoàn kitô hữu ở Á châu. Ngài nói Giáo hội cần những người như anh”. Anh cho biết thật ân phúc khi được gặp ngài.

Trong vài ngày sắp tới, Đức Phanxicô sẽ đi Miến Điện và Bengladesh, một dịp để người Phương Tây thấy rõ hơn đời sống kitô hữu ở Á châu.

Xin mời các bạn xem loạt bài anh Paul Bablot đến Việt Nam vào dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái.

Giới thiệu anh Paul Bablot

Việt Nam và những điều kỳ thú

Sapa, Lào Cai, chúng ta cùng đặt nhà thờ ở giữa làng

Chiến thắng các đỉnh cao

Giáo xứ Thánh Giuse ở Điện Biên Phủ

Máng cỏ bên lề đường

Paul Bablot, 24 tuổi, phiêu lưu với Chúa Kitô!

568    26-11-2017