Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Pia, niềm vui trên tất cả

 

Pia Galiano Huayameres luôn có đức tin. Cô giải thích: “Tên tôi là ‘Pia’, từ chữ  ‘Piadosa’ là sốt sắng”, cô có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt luôn tươi cười.

Kỷ niệm đầu tiên trong cuộc đời của cô là kỷ niệm của một thánh lễ. “Tôi 3 tuổi, tôi rất yên lặng và ngoan ngoãn”. Mười chín năm sau, trong một thánh lễ, cô cảm nhận được một trong các niềm vui lớn nhất của đời sống đức tin của mình, cô cười: “Chính qua lời nói của cha xứ mà tôi biết Đức Phanxicô sẽ đến Pêru. Khi đó tôi cảm nhận một niềm vui thật sâu đậm”. 

Pia Galiano Huayameres sốt ruột chờ Đức Phanxicô đến | © Jean-Claude Gerez

“Niềm vui” là chữ cô Pia hay dùng. Và đó cũng là chữ đến ngay trong đầu cô khi được hỏi cô có đức tính gì. Tuy vậy đời sống của cô sinh viên ngành truyền thông xã hội này không hề đơn giản. Cô giải thích: “Tôi chỉ biết mẹ tôi khi tôi 15 tuổi, tôi chưa biết cha tôi. Nhưng tấm màn che nỗi thương nhớ của cô bị xóa ngay khi cô nhắc đến ông bà ngoại của mình, bà ngoại Bettey và ông ngoại Manuel nuôi dạy cô. Cô cho biết: “Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc và được may mắn lớn lên từ thôn quê”. Ông bà ngoại của cô rất mộ đạo và rất thương cô. 

Đức tin, mạnh hơn tất cả

“Cha tôi, nhưng sự thật là ông của tôi, luôn hiện diện trong đời sống đạo của tôi”. Bất cứ ở tuổi nào, Khi Pia khám phá ra đức tin của mình lúc 8 tuổi hay khi cô 15 tuổi, cô tin mình đã gặp Chúa. Nhưng ngược lại, chính khi người cha/người ông không để cho cô theo chúng bạn để làm lễ thêm sức mà ông đã làm cho cô thấy con đường đức tin của cô. “Ông nói với tôi, thêm sức là giây phút riêng tư của mình với Chúa, chứ không phải cái gì mình bắt chước bạn bè để làm”.

Cái chết của ông đã làm cho đức tin của cô lung lay. “Nhưng giai đoạn khó khăn là cách đây hai năm, tôi biết tôi bị bệnh xơ khớp, một căn bệnh làm đau nhức bắp thịt. Tôi rất buồn vì tôi là người năng động. Bỗng chốc, tôi trải qua một năm khô héo thiêng liêng”. Nhưng không có gì là vĩnh viễn. Ngược lại, nhờ Pia theo một khóa nhận định ơn gọi năm ngoái, và sau khóa này, cô xác tín, ơn gọi của cô là để xây dựng một gia đình. 

Giáo hội cho chúng tôi cảm nhận chúng tôi là người quan trọng

Trong lúc chờ đợi, tương lai gần của cô là lo cho chuyến đi của Đức Giáo hoàng. Cô nhiệt tình giải thích cho sự dấn thân của mình: “Chúng tôi cảm thấy mình quan trọng, là người trẻ, là thành viên trong Đội gác giáo hoàng vì Giáo hội cho chúng tôi có được cảm nhận này”. Nhưng chắc chắn cũng do cảm nhận được hiệp thông với Chúa và với các người trẻ đã thúc đẩy cô Pia ở trong số 30’000 người “canh gác” này. Cô vui vẻ nói: “Dù chúng tôi có môi trường xã hội khác nhau, nhưng tôi tin, sau chuyến đi của Đức Giáo hoàng, chúng tôi còn giữ liên lạc với nhau và nhất là giữ lại niềm vui”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

602    16-01-2018