Sidebar

Thứ Tư
22.05.2024

Samuel Le Bihan: “Các Phúc Âm đã biến đổi cuộc đời tôi”

 

Một lý do để ông thức dậy mỗi sáng? Gặp nhóm quay phim, luôn làm cho tôi phấn khởi.

Cái gì làm cho ông tốt hơn? Trách nhiệm với người thân của mình khi đứng trước các khó khăn của cuộc đời.

Ông thích thay đổi cái gì nơi ông? Khuynh hướng xoay tứ phía của tôi. Nhưng tôi cũng thích dấn thân trên nhiều lãnh vực.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông? Tôi vẽ khéo đến mức tôi xém là họa sĩ.

Trên bàn đầu giường của ông có gì? Các bài viết của nhà văn Albert Camus.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông? Sự ngây thơ khi tiếp xúc với cuộc đời.

Lần cuối ông cười? Với con gái tôi, tôi vui với tính hồn nhiên và niềm vui sống của con tôi.

Lần cuối cùng ông khóc? Khi đọc các thư rất xúc động của các cha mẹ có con bị khuyết tật phải đối diện với các tình trạng bi thảm.

Cái gì làm cho ông nổi giận? Thiếu phương tiện để giúp các trẻ em bị tự kỷ hội nhập. Thường thường là các quyết định tùy tiện cho các em vào bệnh viện tâm thần.

Cái gì làm cho ông sợ? Các đòn cân của các tổ chức gây áp lực trong lãnh vực kỹ nghệ hay tài chánh trong các quyết định công cộng.

Phương thuốc chống suy thoái tinh thần của ông? Chia sẻ những giây phút vui vẻ với những người tôi thương.

Một hành vi yêu thương? Bỏ thì giờ ra cho các tổ chức nhân đạo, môi sinh. Nhờ sự nổi tiếng của tôi, tôi cố gắng là tiếng nói của họ.

Cuốn phim ông thích? Du hành qua phim ảnh Pháp: cuốn phim tài liệu của điện ảnh gia Bertrand Tavernier rất rất hay.

Âm nhạc làm ông rung động? Nhạc jazz nhạy cảm của Chet Baker.

Nếu ông có đôi đũa thần, ông sẽ thực hiện giấc mơ gì? Đi vòng quanh thế giới bằng tàu buồm.

Ông gặp Chúa, ông mong Ngài nói gì với ông? “Con tiếp tục như vậy, con đang đi con đường đúng.”

“Cầu nguyện” là… Từ bỏ, là phó thác vào Chúa.

Câu châm ngôn của ông? “Ở đâu có ý chí, ở đó luôn có con đường”.

Anh hùng hàng ngày của ông? Nhóm Café Vui Vẻ (tiệm ăn thuê các người bị khuyết tật tinh thần làm việc).

Đối với ông, Chúa Giêsu là… Một cuộc gặp kỳ thú. Trong các Phúc Âm, tôi tìm được sức mạnh, sự đồng hành và nhất là thức ăn thiêng liêng, thức ăn đã làm biến đổi cuộc đời tôi.

Nhân vật ông thích trong Thánh Kinh? Bốn thánh sử qua cách đặc biệt của mỗi người khi họ kể cuộc đời Chúa Giêsu.

Marta An Nguyễn dịch

463    22-03-2019