Sidebar

Thứ Ba
21.05.2024

Tìm Về Bên Mẹ

 


“Đây tháng hoa đoàn con đi hái hoa, ghép ngàn hương sắc kết muôn lời ca. Hoa thắm xinh dịu thơm hương Thánh Kinh gói niềm thảo kính tiến dâng hết tình…”  Lòng tôi vẫn âm vang bài hát này của Linh mục Kim Long mỗi khi tháng Năm về. Chắc hẳn cha đã dành trọn tình yêu mến cho Mẹ nên mới sáng tác ra bài ca và giai điệu đi sâu vào lòng người như thế.

 

Nói về Mẹ Maria thì không ngòi bút nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Mẹ. Gương Thánh Mẹ đã để lại rất nhiều bài học về sự khiêm nhường, đức vâng lời, lối sống khó nghèo, hy sinh,v.v.. Mẹ đã làm biết bao dấu lạ cho những kẻ kêu xin và còn che chở các linh hồn ăn ăn tội. Vì thế mà người ta đã nói:“Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ mà chẳng được nhậm lời.” Mẹ yêu mến và ban ơn cho hết thảy con cái của Mẹ. Từ người sống đời dâng hiến đến kẻ sống đời thường, từ một gia đình đến cả toàn Giáo Hội, tất cả đều nhờ Mẹ đến với Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ Maria là máng xối ơn hiệp thông cho Hội Thánh. Trong biến cố ngày 13 tháng 5 năm 1981, Mẹ Maria đã cứu sống Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lo II một cách lạ lùng, khi ngài đang tham gia cuộc tiếp kiến vào Thứ Tư hằng tuần và bất ngờ bị một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ nổ liên tiếp nhiều phát súng vào ngài. Nhờ lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt mà Đức Thánh Cha đã bình phục lại chỉ sau khoảng 1 tuần.

Trong sứ điệp hiện ra ở Fatima, Mẹ tha thiết kêu gọi nhân loại hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Chuỗi Mân Côi có phép mầu rất kỳ diệu. Đó là quà tặng vô giá của Mẹ Maria cho chúng ta. Người ta ví chuỗi Mân Côi như cầu thang nối giữa Luyện Ngục và Thiên Đàng. Một ngày nọ, Thánh Phê-rô mở của Thiên Đàng từ sáng đến chiều mà chẳng thấy ma nào. Ai hay nhìn sang bên kia thấy có đoàn người đang bám vào chuỗi Mân Côi để nhờ Mẹ Maria kéo lên Thiên Đàng.Vâng, đó chỉ là câu chuyện vui truyền miệng nhau để thấy được giá trị của chuỗi Mân Côi to lớn như thế nào. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại ngày nay, có rất nhiều người Ki-tô hữu, đặc biệt là các bạn giới trẻ đang bị sa đà trong thế giới ảo, các trò chơi không lành mạnh. Họ quan tâm, lo lắng đến phần thân xác hơn là phần hồn. Điều đó làm Mẹ Maria rất buồn và có lẽ vì thế mà Mẹ đã khóc cho nhân loại.

“Lạy Mẹ Maria, mỗi phút giây sống của con đều có ơn Mẹ phù trợ. Nhờ Mẹ, con được đến với Chúa cách trọn lành, thánh thiện hơn. Xin dâng lên Mẹ bản thân con, mọi người thân hữu,…tất cả các bạn trẻ đang sa vào các tệ nạn xã hội, những người đang lầm đường lạc lối…. Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, chúng con cần đến lời chuyển cầu của Mẹ, xin Mẹ thương nhậm lời chúng con.” Amen.

Hồng Xoan

533    31-05-2019