Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Tình yêu đã thúc đẩy Thánh Stêphanô nơi cuộc tử đạo của ngài như thế nào?

shutterstock1340156453
 Renata Sedmakova | Shutterstock


Thánh Stêphanô đã thực thi tình yêu trong mọi sự, và chính tình yêu đó của Đức Kitô đã dẫn đến cuộc tử đạo cuối cùng của ngài.

Giáo Hội kính nhớ Thánh Stêphanô vào ngày 26 tháng 12, để nhắc nhớ về việc ngài vị tử đạo đầu tiên sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá.

Thánh Fulgentius thành Ruspe đã mang đến cho chúng ta một bài suy niệm đầy ý nghĩa về tình yêu đã thúc đẩy Thánh Stêphanô và cách thức mà tình yêu đó đã thấm nhập vào mọi điều mà thánh nhân đã làm.

Tình yêu chính là vũ khí của Thánh Stêphanô mà nhờ đó ngài giành thắng lợi trong mọi trận chiến, và vì thế ngài đã giành được vòng lá chiến thắng mang tên mình. [Nxb. ghi chú: Tên Stephanô xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “vòng nguyệt quế”, một vòng lá được trao cho các vận động viên chiến thắng trong Thế vận hội cổ đại.] Tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa đã giúp ngài không chịu khuất phục trước đám đông hung tàn; tình yêu của ngài dành cho người lân cận đã thúc đẩy ngài cầu nguyện cho những người đang ném đá mình.

Tình yêu đã thôi thúc Thánh Stêphanô khiển trách những người mắc sai lầm, để làm cho họ sửa đổi; tình yêu đã thúc đẩy ngài cầu nguyện cho những người ném đá mình, để cứu họ khỏi hình phạt. Vì được củng cố bởi sức mạnh từ tình yêu của mình, nên ngài đã khuất phục được sự tàn bạo cuồng nhiệt của Sauđã chinh phục kẻ bức hại mình trên dương thế để trở thành bạn đồng hành trên thiên đàng.

Trong tình yêu thánh thiện và bền bỉ, ngài đã ao ước chinh phục bằng lời cầu nguyện những người mà ngài không thể hoán cải được bằng lời khuyên nhủ.

Đây phải là mục đích của mỗi Kitô hữu, những người luôn được tình yêu của Đức Kitô thúc đẩy.

Thật vậy, tình yêu chínhcội nguồn của mọi điều tốt đẹp; tình yêu chính là một tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm, và là con đường dẫn đến thiên đàng. Người bước đi trong tình yêu không thể lạc lối cũng như không thể sợ hãi: tình yêu hướng dẫn người đó, gìn giữ người đó và đưa dẫn người đó đi đến cuối cuộc hành trình của mình.

Anh em thân mến, Chúa Kitô đã biến tình yêu thành chiếc cầu thang để mọi Kitô hữu có thể dùng nó mà leo lên tới thiên đàng. Hãy nhanh chóng nắm lấy chiếc cầu thang này, để rồi cùng với tất cả lòng chân thành, hãy mang đến cho nhau một minh chứng thiết thực về chiếc cầu thang đó, và nhờ những bước tiến của anh em, hãy cùng nhau đi lên.

Khi suy ngẫm về nhiều mầu nhiệm của Lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy kiểm điểm lại đời mình và cố gắng sống những mầu nhiệm đó bằng tình yêu của Thiên Chúa, hãy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tình yêu đó được lan tỏa trên toàn thế giới.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (26/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

500    27-12-2021