Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Trong thông điệp Mùa Chay vô cùng “thảm thiết”, Đức Tổng Giám mục Syria tường thuật đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh

 

 Đức Tổng Giám mục Công Giáo Syria của Damascus đã mô tả Syria là “cảnh ngày tận thế”, trong một thông điệp Mùa Chay thảm khốc.

 Syria là “một vùng thảm họa hoang tàn đổ nát,” Đức Tổng Giám mục Samir Nassar viết. “Hơn 12 triệu người Syria, 50% dân số đang không một mái nhà.”

 Trong thông điệp của mình, có tựa đề “A Very Bitter Lent” (Mùa Chay thống khổ), Đức Tổng Giám mục đã mô tả chi tiết về sự hủy diệt điêu tàn bởi những năm nội chiến. Đời sống gia đình đã bị tổn thương, ngài nói, và vô số trẻ em đã bị tổn thương. “Các trung tâm hỗ trợ tâm lý không thể khắc phục số lượng cùng với những tận cùng đau thương và những bế tắc tâm linh.”

 Đối với rất nhiều người Syria, vị giám chức Syria cho biết, hy vọng hòa bình và sự khôi phục đã tan biến và được thay thế bởi những nhu cầu căn bản hơn: “Chống chọi hàng ngày của họ là tìm được bánh mì, nước uống, khí đốt, nhiên liệu, những thứ mà càng ngày càng trở nên khó khăn và khó tìm hơn. Tình trạng mất điện đã thường xuyên xảy ra và kéo dài.”

 

 

NMS

444    02-03-2017