Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Trong thông điệp Ngày Giới trẻ Thế giới, ĐGH Phanxicô suy gẫm về Kinh Magnificat

 

 Trong thông điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế giới năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một bài suy gẫm về Đức Trinh Nữ Maria, dùng Kinh Ngợi Khen làm mẫu gương cầu nguyện.

 Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật Lễ Lá. Thông điệp của Đức Thánh Cha, được công bố vào ngày 21 tháng Ba, có tựa đề là“Đấng Toàn năng đã làm làm cho tôi biết bao điều trọng đại” (Lc 1:49)

 Đức Thánh Cha nhìn lại lễ kỷ niệm quốc tế Ngày Giới trẻ Thế giới Quốc tế vừa qua tại Krakow, mô tả như là một “trải nghiệm mãnh liệt của tình huynh đệ và niềm hân hoan.” Để rồi, ngài trông chờ lễ kỷ niệm quốc tế sắp tới, được tổ chức tại Panama vào năm 2019. Nhưng ngài cũng nhắc nhở độc giả trẻ của mình rằng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ họp vào tháng Mười năm 2018 để thảo luận về chủ đề thanh thiếu niên và sự nhận thức rõ về nghề nghiệp.

 Quay trở lại với chủ đề của thông điệp của mình, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Đức Maria mới mang thai, việc đầu tiên đã nghĩ giúp đỡ người chị họ Elizabeth của mình, không nao núng với chuyến đi dài 90 dặm. “Mẹ không phải là người ngồi xem vô tuyến biếng nhác!” Đức Thánh Cha nhận xét. Trong chuyến đi đó, ngài viết, Mẹ Maria chắc chắn phản ảnh về tình trạng của mình:

 Chắc chắn, những ngày trong chuyến hành trình ấy đã giúp Mẹ suy niệm về sự kiện kỳ ​​diệu mà Mẹ là một là một vai trò. Thế nên, nó cùng với chúng ta, chúng ta sắp xếp lên đường hành hương bất cứ khi nào.

 Kinh Magnificat, Đức Thánh Cha viết, “là một kinh nguyện mang tính cách mạng, bài hát của một thiếu nữ đầy đức tin ý thức về những giới hạn của mình, nhưng vẫn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.” Ngài thúc giục giới trẻ hãy có cùng niềm tin vào Thiên Chúa: “Chúa Giêsu đang gọi mời các bạn để lại dấu ấn của mình trong cuộc sống, dấu ấn của bạn về lịch sử, cả của các bạn lẫn của rất nhiều người khác.” Ngài tiếp tục:

 Lịch sử dạy chúng ta rằng, ngay cả khi Giáo Hội phải giương buồn trên biển bão, bàn tay của Thiên Chúa hướng dẫn Giáo Hội và giúp Giáo Hội vượt qua những khoảnh khắc khó khăn. Trải nghiệm thực sự của Giáo Hội không giống như vũ điệu flash mob, nơi mọi người hợp nhau gặp gỡ, thực hiện công việc của mình và sau đó bước theo những cách riêng của mình. Giáo Hội được kế thừa một truyền thống lâu đời, truyền thống ấy lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được làm giàu thêm bởi kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Lịch sử cá nhân của các bạn có một vị trí bên trong lịch sử lớn hơn của Giáo Hội.

 Tiếp tục suy tư của mình, Đức Thánh Cha viết rằng Đức Maria “trân trọng tất cả những điều này và suy ngẫm trong lòng.” Ngài khuyến khích giới trẻ phát triển thói quen cầu nguyện. Đặc biệt, ngài gợi ý: “Vào cuối mỗi ngày, chúng ta nên dừng lại vài phút để hồi tưởng những giây phút tốt đẹp và những thử thách.”

 Cuối cùng, Đức Thánh Cha viết rằng Đức Maria đã hiểu được truyền thống của đức tin nơi mà Mẹ đã sống. Ngài yêu cầu những người trẻ phát triển ý nghĩa truyền thống đó. “Đó là chân lý mà các bạn vẫn còn trẻ và do đó rất khó để bạn đánh giá cao tầm quan trọng của truyền thống đó. Nhưng hãy biết rằng điều này không giống như những người theo chủ nghĩa truyền thống.” Ngài giải thích:

 Nó không thuộc về quá khứ xa xôi. Lưu tâm đến quá khứ không có nghĩa là hoài cổ hay cứ khư khư gắn bó với một thời kỳ lịch sử nhất định, mà thay vào đó có thể thừa nhận nơi chúng ta xuất phát, để chúng ta có thể tiếp tục duy trì những điều thiết yếu và tự khoác vào mình với sự sáng tạo trung thành trong việc xây dựng tương lai.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã khép thông điệp của mình bằng cách ủy thác “cuộc hành trình của chúng ta hướng đến Panama” với sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria.

NMS 

 

 

900    24-03-2017