Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

TT Hoa Kỳ Donal Trump: Hành động của tình yêu và lòng dũng cảm biểu lộ ân sủng của Thiên Chúa

TT Hoa Kỳ Donal Trump: Hành động của tình yêu và lòng dũng cảm biểu lộ ân sủng của Thiên Chúa

Tổng thống ca ngợi những “anh hùng Mỹ” tại bữa sáng cầu nguyện quốc gia ở Washington, DC

Tồng thống Trump nói: “Qua tình yêu, lòng dũng cảm và hi sinh, chúng ta thoáng nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa toàn năng.”

Tổng thống nói tại Bữa sáng Cầu nguyện Quốc gia hôm thứ Năm 8 tháng Hai.

Tổng thống đề cao vai trò với tư cách những người dân “anh hùng Mỹ” từ nhiều tầng lớp xã hội, những người nhiệt tình giúp đỡ người khác như là một phần bổn phận hàng ngày và trong trường hợp khẩn cấp. Ông nói rằng họ là dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa trong một bài phát biểu 14 phút vào ngày 8 tháng Hai tại khách sạn Hilton Washington.

Đặc biệt, Tổng thống Trumpt tán dương nam nữ quân nhân trên toàn thế giới “đã bảo vệ lá cờ Mỹ vĩ đại của chúng ta,” những viên chức cảnh sát “đã hy sinh cho cộng đồng của mình,” những giáo viên “đã làm việc không mệt mỏi” cho học sinh và phụ huynh của các em “gánh vác hai và ba công việc cho con cái mình được tốt hơn, có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc hơn.”

“Những anh hùng Mỹ đã bộc lộ tiếng gọi của Thiên Chúa,” ông nói.

Mỗi tổng thống kể từ thời Dwight Eisenhower đã tham dự sự kiện này hàng năm, bắt đầu năm 1953. Nó thường được tham dự khoảng 3.500 vị khách, trong đó có nhiều khách mời mời quốc tế. Nó được tổ chức bởi các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ và được tổ chức bởi Tổ chức Fellowship Foundation.

“Tất cả chúng ta phải mở to mắt và nhìn quanh chúng ta và chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa trong sự can đảm của đồng bào chúng ta. Chúng ta thấy việc làm của tình yêu Thiên Chúa trong sức mạnh những tâm hồn,” ông nói.

Những hành động như vậy được thúc đẩy bởi lời cầu nguyện, ông nói.

Ông Trump cũng đề cập đến nỗ lực quân sự của Mỹ nhằm tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo ở Iraq và Syria.

“Nhiều công việc vẫn còn tồn đọng. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ ngơi nghỉ cho đến khi công việc đó hoàn thành,” Tổng thống Trump nói.

 “Thông qua tình yêu, lòng dũng cảm và hy sinh, chúng ta thoáng nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa Toàn Năng,” ông nói thêm.

 

“Vậy qua ân sủng đó, chúng ta hãy tự giải quyết cầu xin thêm sức mạnh và lòng tận tụy hầu tìm kiếm một thế giới công bình và hòa bình hơn, nơi mà mọi đứa trẻ có thể lớn lên mà không có bạo lực, thờ phượng mà không sợ hãi và đạt được tiềm năng mà Thiên Chúa trao ban.” Nguyễn Minh Sơn

544    12-02-2018