Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Ông già Noel ban đầu là người vận chuyển những lá thư cho Chúa Hài Đồng

shutterstock7411675
 Victorian Traditions | Shutterstock


Vào giữa thế kỷ 20, có một truyền thống trẻ em viết thư Giáng
sinh cho Chúa Hài Đồng do ông già Noel (Santa Claus hay Thánh Nicôla) chuyển đi.

Mỗi năm có hàng nghìn trẻ em viết thư cho ông già Noel, kể cho ông ấy nghe tất cả những món đồ chơi và bánh kẹo mà chúng ao ước vào dịp Giáng sinh.

Trong khi truyền thống hiện đại về các lá thư Giáng sinh chỉ tập trung vào Thánh Nicôla, thì đã tồn tại một tập tục vào giữa thế kỷ 20, trong đó những lá thư này được gửi đến Chúa Hài Đồng.

Ông già Noel - Sứ giả của Chúa Giêsu

Francis Xaver Weiser giải thích về tập tục Giáng sinh này trong cuốn Cẩm nang các Ngày lễ và Tập tục Kitô giáo của mình.

Khi bọn trẻ đi ngủ vào đêm trước của ngày lễ Thánh Nicôla (ngày 05 tháng 12), chúng thường đặt trên bệ cửa sổ những mẩu lá thư ngắn mà chúng đã viết hay nhờ người khác viết, để gửi đến Chúa Hài Đồng. Những thư chứa đựng danh sách những món quà Giáng sinh mà bọn trẻ hằng ao ước như thế được cho là được Thánh Nicôla hay các thiên thần mang lên thiên đàng.

Theo Weiser, ở Nam Mỹ cũng có một truyền thống khi mà “bọn trẻ viết những lá thư ngắn cho Chúa Giêsu bé thơ’ trong những ngày từ 16 đến 24 tháng 12 và đặt chúng trước máng cỏ, vì bọn trẻ tin rằng các thiên thần sẽ mang những lá thư đó về thiên đàng khi đêm đến.

Tập tục này là một cách thức hoàn hảo để “Kitô giáo hóa” ước muốn viết thư cho ông già Noel của trẻ em. Điều này giúp ích cho việc hướng trẻ em đến Chúa Hài Đồng, đồng thời tôn vinh sự hiện diện của Thánh Nicôla trên thiên đàng trong tư cách vị chuyển cầu đúng nghĩa.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (20/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

500    21-12-2021