Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Suy niệm với Thánh vịnh: CN III MV - A


Giáo Hội mời chúng ta bước vào tuần thứ 3 của Mùa Vọng với niềm vui ơn Cứu Độ. Chúa đến thì hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, người yếu đuối nên mạnh mẽ, kẻ sợ hãi trở nên can đảm, người mù sẽ thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ đói được ăn, kẻ tù tội được giải phóng, kẻ bị áp bức được trả lại quyền lợi và kẻ chết sống lại,… Làm sao để chúng ta được chung hưởng niềm vui này? Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy bền chí và kiên tâm chờ ngày Chúa đến. Dẫu cuộc sống con người không sao tránh khỏi những đau khổ, buồn phiền và thử thách. Nhưng xin Chúa cho chúng con tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và  sự quan phòng của Ngài để an vui đón nhận những vui buồn trong cuộc sống. Không chỉ thế, mà chúng con còn biết bắt chước thánh Gioan tẩy giả đem niềm vui ơn cứu độ đến cho những người chung quanh bằng chính cuộc sống đức tin của mình và nhờ đó mà nhiều người nhận biết Chúa và đón nhận Tin Mừng. Với niềm vui và lòng tin tưởng chúng con hát lời Thánh Vịnh hôm nay.

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

282    05-12-2022