Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Thanh thiếu niên Panama viếng thăm ĐGH Phanxicô khi họ chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới

Thanh thiếu niên Panama viếng thăm ĐGH Phanxicô khi họ chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới

 

Nhung thiếu nữ vị thành niên đến từ một trường học ở Panama, nơi đã lưu giữ món quà từ Đức Thánh Cho Phanxicô trao cho giới trẻ của quốc gia này.

 

Món quà này là “Thánh Giá hành hương,” đi khắp thế giới đến các nhà thờ và cơ sở để chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới. Hiện giờ là Panama.

 

Họ đặc biệt vui sướng bởi vì họ có thể gặp được Đức Thánh Cha, nhưng rất tiếc là họ không thể dâng tặng ngài món quà cá nhân của họ.

 

“Chúng tôi muốn đến tham dự buổi triều yết chung của Đức Thánh Cha để đón nhận phép lành của ngài và chúng tôi cũng đã có một món quà dâng tặng Đức Thánh Cha Phanxicô. Tuy nhiên, vì lý do này hay cách khác, không thể trao món quà này cho ngài. Thậm chí chúng tôi vẫn rất vui khi hiện diện trong buổi triều yết này.”

 

Sau khi “Thánh Giá hành hương” đến ngôi trường của họ, họ đã chuẩn bị một cuốn sách cho Đức Thánh Cha với những cảm tưởng và ước mơ của họ trong khi chờ đợi Ngày Giới trẻ Thế giới.

 

“Về căn bản đó là lá thư mà chúng tôi thể hiện cảm xúc của mình, để trình bày với ngài mọi thứ mà chúng tôi cảm nhận.”

 

“Chúng tôi còn viết một quyển sách bởi vì “Thánh Giá hành hương” đã đến Panama trong Ngày Giới trẻ Thế giới và đến trường của chúng tôi. Điều đặc biệt nhất là năm nay đánh dấu 70 năm ngày ngôi trường của chúng tôi đượcthành lập.”

 

Sau khi nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha, họ cảm thấy như được Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện trực tiếp với họ. Bây giờ, họ đang trở lại Panama với tâm trí của mình không bao giờ bỏ cuộc, cho dù những vấn đề họ có thể phải đối mặt.

“Đức Thánh Cha nói rất nhiều, như chúng ta phải làm theo những ước mơ của chúng ta. Tôi nghĩ đó là một trong những thông điệp chính mà ngài muốn gửi đến chúng ta hôm nay; luôn luôn và tiếp tục tiến lên phía trước và không bao giờ bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

 

“Chủ yếu là, bởi vì chúng ta còn trẻ. Chúng ta phải đối mặt với tương lai của mình bằng những giấc mơ và không bao giờ chúng ta ngừng vượt qua những trở ngại mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc đời. Luôn luôn trung thành với Thiên Chúa, và trung tín đến cùng, giống như khẩu hiệu của trường chúng tôi đã đề ra.”

 

Với những ký ức về cuộc gặp gỡ của họ với Đức Thánh Cha Phanxicô đã khắc sâu trong tiềm thức, họ nói lời tạm biệt với Rôma. Tuy nhiên, họ nôn noàng một lần nữa gặp lại thấy Đức Thánh Cha ở đất nước của họ vào Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới vào tháng Giêng năm 2019. Đây là ngày mà không ai trong số họ muốn bỏ lỡ.

 

NMS

1945    25-09-2017