Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

TTHH La Mã Bến Tre : Hành hương kỷ niệm 67 năm gặp lại Mẹ

 

Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 67 năm gặp lại Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre, con cái của Mẹ từ nhiều nơi đã trở về mảnh đất thiêng La Mã Bến Tre để hành hương kính Mẹ.

Được biết, để có được ngày hành hương hôm nay được tốt đẹp, Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã Đaminh Nguyễn Hữu Trung đã nổ lực và cố gắng hết sức mình. Chỉ còn vài ngày nữa là Thánh Lễ và hành hương, công trình còn ngổn ngang nhiều thứ chưa hoàn thành nhưng nay đã hoàn tất để đón con cái của Mẹ về đây hành hương.

Cũng được biết, chiều tối hôm qua, 4 tháng 5, ngày trước Lễ, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đã gửi đến cộng đoàn giờ diễn nguyện hết sức sốt sắng và lắng đọng. Cộng đoàn không đông nhưng cảm thấy thật ấm cúng và thân thiện với nhau và hướng lòng về quý Dì.

20 g 00, cộng đoàn cùng quây quần bên Bàn Tiệc Thánh để cùng với Cha Quản Nhiệm Đaminh dâng Thánh Lễ dành cho những người ở xa.

21 g 00, trung tâm Hành Hương đón đoàn khách hết sức đặc biệt đến từ Sài Gòn. Thật ra đoàn khách này không lạ gì với Trung Tâm bởi lẽ đây chính là ca đoàn Mai Tâm. Ca đoàn Mai Tâm đã phục vụ Thánh Lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ Lộ Hình năm 2016 và được mời tiếp tục phục vụ trong Thánh Lễ sáng mai.

Nghỉ ngơi một lát, ca đoàn đã tìm đến bục hát dành cho ca đoàn để tập dợt. Phải nói rằng nữ ca sĩ Minh Thư (trong nhóm Tam Ca Áo Trắng) là người cầu toàn nên chăm chút cho ca đoàn đến từng  giọng hát. Anh Long (Chồng Minh Thư) “rót” nhỏ vào tai tôi rằng vợ anh là người cực kỳ khó tính nhất là khi tập hát và hát Lễ.

Sợ “mất tiếng” nên chị Minh Thư cũng đã mời nhiều ca sĩ Công Giáo nhiệt tình như Gia Ân, Thanh Sử cùng tham gia ca đoàn khi có thể. Lẽ ra Gia Ân cũng có mặt hôm nay nhưng Thầy bận việc thi cử. Thay vào đó, chị Minh Thư đã “cù” được Thầy Hoài Nam xuống với Mẹ. Thầy Hoài Nam là một giọng ca đã để lại nhiều tâm tình yêu mến của khán giả.

Hết sức tâm tình, Thầy Hoài Nam nói với tôi : “Cứ mỗi khi hát Thánh Ca là mình lại thả lòng mình theo Chúa”.

Quả thế, ai nào đó nghe ca sĩ Hoài Nam hát đều cảm nhận được tấm lòng da diết và tha thiết với những ca từ thánh thót của anh.

Trong khi ca đoàn Mai Tâm đang ôn hát, chiếc xe nhỏ bé đã đưa ca sĩ Phan Đình Tùng đến với Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre. Anh đã rất nhiệt tình để cùng vào luyệt hát chung với ca đoàn trong cung cách hết sức bình dị.

Đồng hồ điểm 12 tiếng báo hiệu ngày cũ đã qua và ngày mới đã đến thì các ca viên ca đoàn Mai Tâm vẫn còn ôn luyện bởi lẽ chưa an tâm.

Sau khi ôn xong, cả nhà Mai Tâm mệt nhoài sau chặng đường dài và giờ “hành hạ” của Minh Khoa và Minh Thư nên rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon giấc.

Tờ mờ sáng, nhiều đoàn hành hương đã về bên Mẹ.

8 g 15, chương trình Thánh Ca đặc biệt được bắt đầu.

MC dễ thương Thế Bảo đã đưa cộng đoàn vào chương trình mừng Lễ của ngày hôm nay thật nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, cộng đoàn ai nào đó muốn nhận bí tích Hòa Giải có thể tìm đến các tòa đã có các cha sẵn chờ.

Sau khi MC Thế Bảo giới thiệu, Long Nguyễn (phu quân của Minh Thư) đã ngỏ chút tâm tình với cộng đoàn về chương trình Thánh Ca này. Chương trình này đặc biệt tưởng nhớ đến Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống. Đơn giản rằng chương trình hôm nay dành riêng cho Đức Cha và đã mời Đức Cha và Đức Cha đã nhận lời nhưng nay Đức Cha đã đi xa quá.

Chút tấm tình con thảo, ca đoàn Mai Tâm và các ca sĩ thân quen đã gửi đến cộng đoàn tâm tình của cố Đức Cha Giuse.

Tam ca đã gởi đến cộng đoàn “Một Chút”, Đôi Dép , Sao Em không lần chuỗi ... thật lắng đọng.

Ca Đoàn Mai Tâm cũng gửi đến cộng đoàn những bài hát thật hay cộng thêm với giọng ca tình cảm mà lắng đọng của ca sĩ Hoài Nam.

Chương trình của Mai Tâm khép lại vì cũng đã chiếm nhiều thời gian để nhường lại cho chàng ca sĩ nhiệt tình để lại nhiều tình cảm trong lòng khán giả đó là ca sĩ Phan Đình Tùng.

Chàng ca sĩ đặc biệt đã ngỏ đôi lời tâm tình sẻ chia với cộng đoàn dân Chúa. Hết sức chân tình, chàng ca sĩ bộc bạch rằng Anh đã dành tặng người nghèo 200 triệu và dâng Đức Mẹ 800 triệu. Không dừng lại ở số ngân khoản này, chàng ca sĩ cũng đã hứa rằng nếu được ơn Mẹ, thu nhập của Anh, Anh dành 8 phần cho từ thiện và giữ lại 2 phần cho mình thôi.

Nhìn vẻ bề ngoài thật cứng rắn kèm theo thân hình cường tráng do siêng năng tập luyện nhưng rồi chúng tôi chợt nhìn thấy khóe mắt của Tùng đôi dòng lệ khi Anh ngỏ lời với Mẹ : “Nhìn lên Ảnh Mẹ” (nhạc và lời nhạc sĩ linh mục Thành Tâm). Anh Tùng đã khóc và khóc thật sự trước Nhan Mẹ. Chắc có lẽ nơi đây, Anh chạm và cảm được ánh mắt của Mẹ thương và nhìn Anh.

Chương trình Thánh Ca của ca sĩ Phan Đình Tùng khép lại để nhường cho giờ hành hương kính Mẹ.

9 g 40, cộng đoàn cùng bước vào giờ hành hương.

10 giờ 00, cộng đoàn cùng hướng về cuối Lễ đài để đón đoàn đồng tế.

Cuối đoàn đồng tế và cũng là chủ tế của Thánh Lễ hôm nay đó chính là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long, Đức Viện Phụ Maria Phêrô – Khanh Trần Như Hảo, quý cha Quản Hạt, Cha Bề Trên và quý cha trong và ngoài giáo phận.

Để bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ tâm tình với cộng đoàn : “Anh chị em thân mến ! Mỗi lần Mẹ Maria hiện ra với chúng ta, Mẹ như người Mẹ nhân lành, Mẹ động viên Mẹ cứu giúp chúng ta, Mẹ sửa dạy chúng ta, Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu con của Mẹ. Mẹ Maria có vị trí quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta, Mẹ là môn đệ đầu tiên của Chúa, thực thi lời Chúa, lắng nghe lời Chúa. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ mỗi người chúng ta. Hôm nay, chúng ta dâng lễ kỷ niệm 67 năm ngày gặp lại linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta xin Mẹ dẫn ta đến cùng Chúa Giêsu con Mẹ ...”

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse ngỏ với cộng đoàn : “... chúng ta tin Mẹ yêu thương mình, sẵn sàng cứu giúp mình cho nên chúng ta thấy nhiều đoàn xe từ nhiều tỉnh nhiều vùng khác nhau về đây làm cho con đường khó đi. Thật là may mắn, Cha Quản Nhiệm lo cho có khung cảnh khá thuận lợi để có thể cầu nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ ... chúng ta đến với Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp với biết bao nhiêu lắng lo của cuộc đời ... biết ngỏ cùng ai. Chúng ta đến để trao gởi tâm tình của mình và tin Mẹ sẽ cứu giúp chúng ta ...”

Đức Cha mời cộng đoàn cùng hướng về Mẹ trong trang Tin Mừng theo Thánh Luca khai sáng những tâm tình, ý nghĩ với niềm tin chân chính của mình.

Đức Cha mời cộng đoàn được mời gọi sống thiết thực đời sống đức tin. Có khi chúng ta chưa kêu xin nhưng Mẹ lo lắng nỗi niềm của chúng ta, những đau khổ xác hồn ... chúng ta hãy tin Mẹ nhìn thấy hết và Mẹ quan tâm. Mẹ tìm Chúa Giêsu, Mẹ cũng muốn tìm mỗi người chúng ta như là con yêu dấu của Mẹ. Mẹ sợ chúng ta lạc mất nên Mẹ tìm giữ và chăm sóc chúng ta. Việc tìm Chúa ngày xưa cũng gợi chúng ta Mẹ tìm chúng ta khắp nơi ...

 Trước khi Đức Cha Phêrô ban phép Lành cuối Lễ, Cha Đaminh ngỏ lời cảm ơn Quý Đức Cha, Đức Ông, Đức Viện Phụ, quý Cha, quý nữ tu và các công ty đã giúp cho trung tâm hành hương này được khang trang hơn. Cha Đaminh cũng không quên cảm ơn các ca sĩ Công Giáo cũng như ca đoàn Mai Tâm.

Thánh Lễ kỷ niệm 67 năm gặp lại Mẹ khép lại và tin rằng Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre thương ban nhiều ơn lành cho con cái của Mẹ.

 

(Video Thánh Ca https://youtu.be/UoYWwZvZ8Pc

Video Thánh lễ https://youtu.be/gAt6EgdY2_4)


dsc6419

dsc6450

dsc6474
dsc6482

dsc6487


dsc6494





dsc6548

dsc6552


dsc6570

dsc6571

dsc00932

dsc00964


dsc00968
dsc00994
 

 

 dsc01002

dsc01005

dsc01043
dsc06871

dsc06873

img9824

img9837
img9861
img9867





2367    05-05-2017