Sidebar

Chúa Nhật

12.05.2024

Dọn Đường Đón Chúa

Trong bốn tuần lễ Vọng Giáng Sinh, tôi nghe nhiều về việc dọn đường để đón Chúa."Tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi".(Ga 1,6-8. 19-28)

Có rất nhiều bài giảng,bài viết nói về con đường. Đường bộ, đường thủy, đường núi, đường cao tốc, đường xe hơi, đường xe lửa, đường bay, đường điện thoại, đường internet, đường thông tin...và bao nhiêu con đường nữa mà người ta có thể nghĩ ra để nối kết con người với nhau. Ngoài ra, còn có những con đường dẫn lên Thiên Đàng mà cũng có cả những con đường đưa vào địa ngục. Muốn dọn đường, trước hết tôi phải biết đường. Chọn sai đường, đi sai đường có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Con đường Chúa đi qua là con đường khổ giá, là con đường có nhiều thử thách và đòi buộc tôi, người tín hữu yêu Chúa, phải vác Thánh Gía của mình mỗi ngày mà đi trên con đường ấy. Con đường đi với Chúa chẳng rợp bóng hoa hồng, chẳng vinh quang mà là một cái gía phải trả cho niềm tin của tôi, là chấp nhận hy sinh, là chịu thiệt thòi, là cho đi.. .

Chúa đã không chọn con đường nào do con người làm ra mà Chúa chỉ cho tôi con đường của Chúa. "Chính Thày là con đường là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6a) và Thánh Gioan Tiền Hô mời gọi tôi dọn chính con đường ấy để đón Chúa.

Dọn đường cho Chúa là thực hành những gì Chúa dạy: giữ tâm hồn trong sạch, nói lời ngay thẳng, hành động công chính giữa ban ngày. Dọn đường cho Chúa là san bằng kiêu căng, tự ái, độc đoán, khoe khoang. Chôn sâu lòng thù hận, diệt tận gốc những hiềm khích. Lấp đầy những thiếu xót, thăng hoa lòng yêu mến Chúa và vun đắp tình yêu anh em mình như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng" (Luca 3, 4-5).

Dọn đường Chúa đến là canh tân sự liên hệ giữa Chúa và tôi, là bắc nhịp cầu thông tin giữa tôi và Chúa. Tôi sẽ dâng lên Chúa những điều tốt đẹp tôi đã làm được và tôi cũng xin Chúa nâng đỡ những thiếu xót của tôi. Tôi sẽ thú nhận với Chúa những vấp ngã và nhờ ơn Chúa tôi có cơ hội làm lại đời mình.

Giáo Hội kêu gọi tôi dọn đường đón Chúa để Ngài vào để ngự trong chính nơi tâm hồn tôi, vì thế tôi phải hân hoan vui mừng trong sự chờ đợi ấy. Điểm đến của Chúa trong đêm Giáng Sinh là ngay cõi lòng tôi. Chúa đến thăm từng mỗi người. Chúa muốn đến thăm tất cả mọi người, không bỏ xót một ai.

Chúa đến và ở lại với tôi. Người sẽ đồng hành với tôi trên đường đời. Tôi sẽ không còn cô đơn đi một mình trong đêm tối nữa. Chúa sẽ vui với niềm vui của tôi và chia sẻ những đau thương, vất vả, tủi nhục của tôi. Chúa là niềm hoan lạc và hy vọng của tôi. Tôi sẽ cùng với Chúa làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi. Tôi sẽ là Kitô hữu đích thực, sẽ nên ánh sáng chiếu rọi vào đêm đen, sẽ nên muối mặn để ướp cho đời, sẽ nên men nồng để tình Chúa dậy men giữa muôn dân.

Nếu tôi đóng cửa lòng lại hay tệ hơn nữa là xua đuổi Chúa đi, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Chúa vẫn tiếp tục gõ cửa, Chúa vẫn luôn cho tôi cơ hội qua những biến cố cuộc đời để tôi nhận ra tình yêu Chúa hằng dành cho tôi.

Như thế có nghĩa là Chúa có thể sẽ không đến làng Bethlem xứ Do Thái, không đến những dinh thự nguy nga, không đến trong các buổi họp mặt của nhóm trẻ, của giới già,của các người quyền quý, không đến những hang đá với đèn điện lấp lành do chúng ta làm ra trong các nhà thờ, công viên, hội trường nhân dịp Giáng Sinh, mà Chúa đến với từng người một. Chúa đến với con người, với mọi người.

Tôi tin Chúa, yêu Chúa, tôi cần dọn đường để đón Chúa. Không những chỉ dọn đường của riêng mình, mà tôi còn có bổn phận giúp người anh em mình dọn lòng để cũng được đón Chúa nữa. Tôi là hình ảnh của Thiên Chúa, một hình ảnh sống động để thế gian có thể thấy Chúa qua những việc làm tốt đẹp của tôi. Tôi phải nên như Gioan tẩy giả trong sứ mạng dọn đường cho Chúa.

Chúa đến với những người thiện tâm, với người nghèo hèn trong xã hội. Chúa đến với những tâm hồn tan nát, với người cô đơn, những người đau khổ, những người lam lũ vì miếng cơm manh áo, những người bị áp bức, bóc lột. Chúa đến với những người trong lao tù, trong ngục tối, những người bị đối xử dã man bởi đồng loại của mình. Chúa lau nước mắt cho những người than khóc, chúa an ủi những kẻ âu lo đang loay hoay giữa chốn bụi trần. Chúa đặc biệt yêu quý những anh chị em hèn mọn, nhỏ bé và khẳng định họ là hình ảnh của Chúa giữa thế gian.“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt25, 31-46)

Chúa cũng đến với những người giàu và người nghèo. Chúa đến để giúp họ nhận ra ơn Chúa đã ban cho họ hằng ngày dùng đủ như thư của Thánh Phaolô gởi cho Timôthê. "Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế là đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại, đó là những thứ làm cho con người chím đắm trong cảnh diệt vong. (Timôth6 6, 8-9). Chúa đến giúp họ biết chia sẻ phần tài sản ít ỏi của mình cho những anh chị em kém may mắn hơn. Chúa đến để chia sẻ những nặng nhọc mà họ phải gánh chịu trong việc mưu sinh hằng ngày. Chúa có mặt kịp thời khi họ bị thất nghiệp để cùng lo với họ, Chúa chia vui khi họ nhận được công việc mới với cấp lương khá hơn. Chúa đồng hành với họ khi ốm đau bệnh hoạn và khi tương lai chẳng biết sẽ ra sao...

Chúa cũng dừng chân bên ngưỡng cửa của những gia đình giàu có để chúc phúc cho tài sản dư đầy của họ và nhắc nhở họ về mối nguy hiểm của tiền bạc."Con lạc đà chui qua lỗi kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa (Mc 10,25). Chúa mở lòng cho họ biết quảng đại chia sẻ cho người khác và mạnh tay đóng góp cho những việc công ích. Không ai phủ nhận sự đóng góp vật chất của những người giàu cho việc xây dựng những cơ sở tôn giáo của Giáo Hội nơi trần thế. Tuy với cái nhìn của Chúa Giêsu, có thể những người nghèo với tâm hồn quảng đại hay của ít lòng nhiều, là những người dâng cúng nhiều hơn. "Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết" (Mc 12,43)

Chúa đến với người có quyền cai trị dân để giúp họ biết mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Những quyền hành mà họ có được cũng là do Chúa ban phát cho họ. Chúa đã chỉ cho Philatô về quyền của ông khi làm Quan Tổng Trấn để xét xử Ngài. "Đức Chúa Giêsu đáp lại: Ngài không có quyền gì đối với tôi, nều Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn".(Gioan 19, 11). Tôi cũng phải giới thiệu Chúa cho những người cầm quyền các quốc gia và cầu nguyện cho họ để họ biết chăm lo dân nước của mình theo đường lối của Chúa.

Chúa thương yêu nhũng người vô thần, người chưa nhận được ánh sáng Phúc Âm. Họ như những con chiên lạc, không nhận ra tình yêu của Đấng đã dựng nên mình. Tôi thấy thương cho họ. Những việc họ làm có xúc phạm đến Chúa thì cũng là vì nhầm chẳng biết mà thôi. Chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho họ và đem ánh sáng của Chúa đến với họ qua những gương sống chứng nhân của chúng ta.

Chúa ơi, con biết Chúa yêu thương hết thảy mọi người: người nghèo, người giàu, người quyền thế, người vô thần và Chúa vẫn đến thăm họ, đặc biệt là những người lòng ngay.

Trong phút giây gần gủi này bên Chúa, con xin Chúa đến để canh tân thế giới và làm cho mọi người nhận biết nhau là anh chị em có cùng một Cha là Chúa Yêu Thương. Chớ gì mọi người trên thế gian này trong đêm Chúa Giáng Sinh được hoà nhịp với các Thiên Thần cùng hát vang "Vinh danh Chúa cả trên trời, bình anh dưới thế cho người thiện tâm" và thế giới này là một thế giới an bình, hạnh phúc chan hòa tình Chúa yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa thật là tuyệt vời và rất đáng yêu. Con yêu mến Chúa.

Giuse Thẩm Nguyễn (Nguồn vietcatholic.org)

1888    20-12-2011 21:02:48