Sidebar

Chúa Nhật

12.05.2024

Kinh Mân Côi.

 

“Mân Côi” có nghĩa là “Triều Thiên Hoa Hồng”. Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Mân Côi sốt sắng là chúng ta đội triều thiên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Những bông hoa thiên đường, không bao giờ tàn phai hương sắc. Tháng Mân Côi cũng là khoảng thời gian chúng ta dành để kính nhớ Đức Mẹ. Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra ở đâu và với bất kỳ ai, Mẹ đều khuyến khích mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Đó là một trong ba mệnh lệnh mà Mẹ đã truyền khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima. Vậy chuỗi hạt Mân Côi là gì? Tại sao phải lần hạt Mân Côi? Chuỗi hạt Mân Côi có lợi ích gì cho con người đời này và đời sau…?

Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, người là Mẹ của sự sống, là Mẹ của chúng ta. Ngay trong thời đại chúng ta đang sống, sự chà đạp nhân phẩm đang diễn ra khắp nơi. Nạn buôn bán phụ nữ làm nô lệ tình dục trở thành tội ác xuyên quốc gia. Những tội ác man rợ đang ngày càng gia tăng. Tình trạng vô cảm đã hủy hoại mọi giá trị nhân bản. Chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa thực dụng đang làm băng hoại giới trẻ. Thế giới đang chìm ngập trong bóng đêm của sự dữ. Trước thực tại đang diễn ra, Mẹ đang mong muốn chúng ta làm gì?

Chuỗi hạt Mân Côi là phương tiện đưa mỗi người chúng ta đến với Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ. Với lời kinh kỳ diệu, kỳ diệu trong sự đơn giản lẫn chiều kích và ý nghĩa thâm sâu, chuỗi Mân Côi đã rung lên những nhịp điệu của cuộc sống con người. Chỉ những ai lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày mới cảm nhận được ơn thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Chính nhờ Chuỗi Mân Côi mà bao tội nhân được giải thoát khỏi ách tội lỗi và quyền lực của ác thần hỏa ngục, bao người lầm lạc được ơn trở về với Chúa và Giáo Hội, bao người được tiếp nhận ánh sáng Đức Tin Công Giáo, bao linh hồn được về hưởng vinh phúc trên thiên đàng với Chúa, bao người thành tâm thiện chí nhờ siêng năng lần Chuỗi Mân Côi. Họ suy ngắm và sống theo mẫu gương đời sống thánh thiện của Chúa Kitô và Mẹ Thánh Chúa được chứa đựng trong các Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi mà đạt tới cùng đích của ơn Chúa kêu gọi.

Thánh Anphôngsô là vị tông đồ rất nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Mẹ Maria. Thánh Đa Minh đã rao giảng Kinh Mân Côi cho đến hơi thở cuối cùng của ngài. Với niềm tin tưởng vào phần rỗi đời đời của Thánh Anphôngsô và lời rao giảng Kinh Mân Côi bằng gương sáng của Thánh Đa Minh, xin Mẹ ban cho mỗi người chúng ta biết siêng năng đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, với lòng tin tưởng phó thác nơi Mẹ. Để trong cuộc hành trình Đức Tin, chúng ta thắng vượt được mọi khó khăn thử thách hầu đạt tới đích thánh thiện và ơn cứu độ muôn đời.

Hạt Cát Nhỏ

3300    13-10-2017