Sidebar

Thứ Ba
14.05.2024

Tại Madrid, Đức Giáo Hoàng khuyến khích giới trẻ lắng nghe người khác và Thiên Chúa

Chúa nhật ngày 21 tháng 8, Đức Giáo Hoàng đã bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới bằng một Thánh Lễ đại trào. Giới trẻ đã hoan hô Đức Giáo Hoàng khi ngài tới căn cứ quân sự Cuantro Vientos để, cùng với họ, cử hành Thánh Lễ này. Với những người trẻ từ muôn phương về đây, Đức Giáo Hoàng nhắc họ nhớ tới tầm quan trọng của cuộc sống thiêng liêng. 

Chính trong cảnh đổ vỡ tan hoang của thế giới, Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã được khai mạc: kiệt quệ ngân khố, bạo hành gây hấn tại A Phú Hãn và Do Thái. Những đổ vỡ này có tiếng vang ngay tại Tây Ban Nha : kinh tế khủng hoảng, thắt lưng buộc bụng gia tăng, và ngay cả những tranh cãi ngược xuôi chung quanh việc tổ chức và phí tổn của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Và chính trong cơn bão tố của thời tiết tối ngày 20 tháng 8, Đức Bênêđíctô XVI đã truyền đi thông điệp của ngài gửi giới trẻ thế giới. 

Ướt đẫm dưới cái nóng dữ dội của Madrid, một triệu rưỡi người trẻ hiện diện, tạo nên một cuộc tụ tập người trẻ lớn nhất thế giới, chưa từng có tại Tây Ban Nha, đã vượt qua tất cả. Đức Giáo Hoàng cũng thế. Khiêm tốn và đúng mức, ngài chưa bao giờ nhằm tâng bốc cá nhân, một việc rất thông thường đối với loại biến cố này. Cũng thế, trước một công chúng gồm những thanh niên đã trưởng thành này, ngài không hề bị lúng túng bởi vấn đề lạm dụng tính dục, như giới truyền thông vốn nghĩ. Tuy nhiên, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này không hẳn xa vời thực tại, trái lại là khác. Đức Bênêđíctô XVI đã đề cập tới nhiều điểm nhậy cảm của thế giới hiện đại. 

Trước nhất, ngài đề cập tới cuộc khủng hoảng kinh tế. Ngay trước khi đặt chân xuống lãnh thổ Tây Ban Nha, nghĩa là lúc còn trên máy bay, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải giúp người trẻ tìm ra công ăn việc làm xứng đáng. « con người người phải ở tâm điểm của kinh tế. Người ta cần phải khước từ lợi nhuận tối đa để lưu ý tới ích chung và công ăn việc làm cho mọi người ». Cũng thế, trước các sinh viên và giáo sư đại học, Đức Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh tới nhu cầu phải giúp thế hệ người trẻ hiện nay có được « những bậc thầy chân chính, những con người cởi mở đối với chân lý toàn diện trong các ngành học thuật khác nhau, biết lắng nghe và sống cuộc đối thoại liên khoa từ bên trong nội tâm mình ». Tóm lại, là « những con người biết xác tín được khả năng của con người nhân bản trong việc đạt tới chân lý ». 

« Khi con người tự coi mình như Thiên Chúa »

Rồi đường Thánh Giá, một phối hợp giữa nghệ thuật tôn giáo có tính sầu bi (doloriste) với sức sống hiện đại của giới trẻ, đã cho phép người ta nhớ tới những đớn đau thống khổ của thế giới : Cận Đông, Iraq, Rwanda, Burundi, Soudan, Haiti, Nhật Bản. Nhưng cả người di dân, người ghiền ma túy, bệnh nhân AIDS và các nạn nhân của lạm dụng tình dục nữa ... 

Vốn là một thần học gia thâm thúy, Đức Bênêđíctô XVI không bỏ lỡ cơ hội « lắp ráp » hai mảnh gỗ của cây Thập Giá. Mảnh ngang, nhập thể vào thế giới, chưa đủ. Cần một lúc phải có mảnh thẳng đứng, hướng lên Thiên Chúa. Đối đầu với một « xã hội lỏng » (société liquide) một xã hội trong đó « con người tự coi mình như Thiên Chúa », Đức Bênêđíctô XVI đã áp dụng một khoa sư phạm im lặng, hướng về Thiên Chúa và Con của Người. Cả đường Thánh Giá, lúc các ngả đường Madrid chìm trong một thinh lặng khó tả, lẫn buổi canh thức, lúc người ta im lặng thờ lạy Thánh Thể, đều là những dấu chỉ mạnh mẽ đối với giới trẻ : sự im lặng không những giúp ta khám phá ra bản thân, mà còn giúp ta biết lắng nghe người khác và nhất là biết lắng nghe Thiên Chúa. 

Không phải là không có vấn đề 

Đối với Đức Giáo Hoàng, các linh mục tương lai chính là điểm nối chính xác của hai mãnh gỗ Thánh Giá. Gặp mặt 6,000 người trong số họ, tụ tập tại nhà thờ chính tòa Madrid, ngài đã đặt cây Thánh Giá lên rất cao : « Chúng ta phải là những vị thánh, để tránh được sự mâu thuẫn giữa dấu chỉ mà chúng ta vốn là với thực tại ta muốn chuyên chở ». Như tại bất cứ Ngày Giới Trẻ Thế Giới nào khác, chắc chắn không thiếu những lạc điệu trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này : giông bão vào đúng buổi canh thức tối thứ bẩy, sai sót về chuyển vận, an ninh quá chặt chẽ, ấy là chưa kể tới các tấn công của truyền thông, tỏ ra không khoan nhượng chút nào với ban tổ chức. Tuy nhiên, sở cảnh sát Madrid cho hay không có lộn xộn nào đáng kể và rất khâm phục việc đó đã xẩy ra giữa một số lượng người trẻ đầy sức sống đông đúc như thế. Thế hệ người trẻ này đã đi tìm ý nghĩa cuộc đời trong thanh thản, trong hoà bình. Ngay cả khi giáp mặt với những người Tây Ban Nha chống đối Đức Giáo Hoàng, họ vẫn không để xẩy ra va chạm. 

Còn nay ? Ngay lúc còn trên máy bay tới Madrid, Đức Giáo Hoàng đã cho biết : « Ngày mai, Giáo Hội sẽ không có ngay một sự phát triển lớn lao ». Vì « hạt giống của Thiên Chúa là những hạt giống thầm lặng, chúng sẽ không xuất hiện trên các con số thống kê ». Có lẽ ngài sẽ nhớ mãi lần xưng tội của 4 người trẻ vào sáng thứ bẩy, trong cái mát rượi của công viên Retiro. Cha Lombardi, giám đốc Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh, giải thích rằng, đó là « một dấu chỉ cho thấy sự tham dự đích thân của Đức Giáo Hoàng để nói lên tầm quan trọng chủ yếu của bí tích này". 

Dọc dài suốt những Ngày Giới Trẻ Thế Giới, con người của Thế Kỷ XX này không thiếu cơ hội để ngạc nhiên trước những câu hỏi của những « người con » Thế Kỷ XXI. Thí dụ, câu hỏi của một thiếu nữ Bá Linh ở buổi canh thức thứ bẩy : « Con không biết con có phải là một Kitô hữu thực sự hay không. Con không cảm thấy Chúa Kitô quan tâm tới con. Con xin Đức Thánh Cha cầu xin cho con biết con phải làm gì ». 

Theo ký giả FRÉDÉRIC MOUNIER, của tờ La Croix. (nguồn vietcatholic.org)

1157    23-08-2011 19:08:54