Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre: Hành Hương Kính Đức Mẹ Đầu Tháng 5

 

          Tháng Hoa lại về, con cái của Mẹ lại hướng lòng lên Mẹ để dâng Mẹ những đóa hoa lòng tươi thắm.

          Tưởng chừng như vắng bóng người sau ngày Đại Lễ Gặp Lại Mẹ ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre nhưng không, con cái của Mẹ vẫn đến kính viếng Mẹ trong ngày thứ Bảy đầu tháng hoa này. Từ sớm, con cái đã về bên Mẹ.

          Hiện diện sớm nhất có lẽ là quý dì dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn cùng với Cha giảng phòng đợt 1 (Cha Thanh Tịnh đến từ Đan Viện Thiên Phước – Vũng Tàu). Tiếp đến là quý nữ tử Bác Ái Vinh Sơn đến từ nhà hưu Bình Lợi và rồi từng nhóm người có khi là vài chục có khi vài người đến với Mẹ.

          10 giờ kém, những ai muốn hòa giải có thể đến với Tòa Hòa Giải sẵn có ở cánh phải Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre.

          10 giờ, cộng đoàn cùng nhau hướng về Mẹ trong giờ hành hương kính Mẹ.

          Hôm nay, cha dẫn hành hương mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria trong mầu nhiệm Phục Sinh. Cha mời gọi cộng đoàn cùng hướng về Mẹ, cùng sống, cùng tin tưởng phó thác cuộc đời trong tay Mẹ như Mẹ đã tin tưởng và phó thác cuộc đời mình vào Đức Kitô Phục Sinh.

          Tuần này, hiệp cùng đoàn con cái Mẹ về hành hương trong dịp Đại Lễ Gặp Lại Mẹ, cộng đoàn dâng lên Chúa những lời cầu xin qua sự chuyển cầu của Mẹ. Đặc biệt, hiệp với lời tạ ơn, Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã quan phòng, chở cho cho ngày Đại Lễ 5 tháng 5 vừa qua rất tốt đẹp. Trung Tâm Hành Hương lại tiếp tục trao phó trong tay Mẹ để Mẹ bảo bọc, chở che Trung Tâm ngày một phát triển như lời cầu chúc của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Ngài hành hương kính Mẹ 5 tháng 5 vừa qua. Trung tâm cũng dâng lên Mẹ ước nguyện tốt đẹp nhất vào ngày 27 tháng 6 tới đây là ngày cung hiến Bàn Thờ Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre (ngày này, Đức Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai sẽ hiện diện, chủ tế Thánh Lễ và ban bí tích Thêm Sức cho một số em thuộc 2 họ đạo Giồng Trôm và La Mã).

          10 giờ 30, cộng đoàn cùng cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương bước vào Thánh Lễ tạ ơn.

          Trong bài chia sẻ (kính mời cộng đoàn xem https://youtu.be/rB9W-qX2-J4), Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng tín thác cuộc đời trong tay Mẹ để Mẹ thương cứu giúp như Mẹ đã từng giúp cho nhiều người qua câu chuyện Thánh Phê rô trả chìa khóa Thiên Đàng cho Chúa vì Mẹ đã mở cửa cho những ai yêu mến Mẹ vào Thiên Đàng.

          Lễ xong, nhiều người còn nán lại xin Mẹ những ơn lành cho bản thân cũng như cho gia đình và cho cộng đoàn. Quý dì Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn có lẽ là những người tỷ kể lể với Mẹ nhiều nhất nên cứ ở lại với Mẹ mãi không chịu rời đi. Xin Me chúc lành cho những ước nguyện thành kính của quý dì nhân dịp hành hương này và nhất là xin Mẹ thương ban cho quý dì sức khỏe trong những ngày nghỉ dưỡng sau những năm dài mệt nhoài làm việc.

Xin xem hình >>>

1179    10-05-2016 00:56:47