Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre: Xây Dựng Khu Nhà "Thanh Thản" và Làm Phòng Truyền Thống

          Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu giải quyết cái “bầu tâm sự” nhất là sau một chuyến đường dài ứ nước. Cái “bầu tâm sự” sau khi được giải quyết thì cơ thể thật thanh thản. Và hẳn hiên, ai ai cũng muốn mình đi đường xa khi bước chân vào cái nhà gọi vui là nhà “thanh thản” ấy thì phải sạch sẽ và đặc biệt là ... không có mùi.

          Để đáp ứng nhu cầu thiết thực nhất của con người, cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre – đã cho làm dãy nhà “thanh thản” mới. Dãy nhà “thanh thản” đang được xây dựng sau khi đã đổ bê-tông bể chứa nước và xử lý nước.

          Nhà “thanh thản” xem ra khá khó bởi lẽ khâu xử lý “hậu sự” rất quan trọng. Nếu không khéo sẽ bốc mùi kỳ dị và không ai dám bước vào. Với vị trí địa lý, hoàn cảnh khó khăn trong vùng đất ngập mặn và đất không chân như La Mã lại càng thêm khó. Dẫu thế, cha Đaminh cùng nhóm anh em thợ cùng nhau “hiến kế” cách nào tốt nhất có thể để xây dựng cũng như xử lý “hậu sự” sau khi “thanh thản”.

          Được biết ngày Lễ mừng kỷ niệm vớt ảnh Mẹ mùng 5 tháng 5 đang cận kề. Các công tác tổ chức ngày Đại Lễ Hành Hương vào 5.5.2016 cũng đang dần chuẩn bị để đến đúng ngày công việc đón tiếp khách hành hương được tốt nhất. Cũng hy vọng đến ngày 5 tháng 5, khách hành hương xa gần sẽ thấy nổ lực của cha Quản Nhiệm cũng như nhiều người nhiệt tâm.

          Bên cạnh  việc xây dựng khu nhà “thanh thản”, Cha Đaminh cũng tiến hành cho làm Phòng Truyền Thống – nơi lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm xưa của biến cố La Mã. Phòng Truyền Thống cũng là nơi mà khách hành hương có thể vào đó nghỉ ngơi, uống chén trà hay ly cà phê ấm lòng vùng quê nhỏ.

          Sau khi Phòng Truyền Thống đưa vào hoạt động, khách đến hành hương kính Mẹ sẽ có nơi dừng chân mát mẻ cũng như có ly cà phê, trà và xem lại những hình ảnh, ký ức xưa về mảnh đất thiêng có ảnh Mẹ lộ hình làm phép lạ.

          Ước nguyện lớn của Cha Đaminh là có con đường lớn từ ngoài lộ vào Trung Tâm Hành Hương để quý khách đi xe trên 29 chỗ không còn phải vất vả để di chuyển vào Trung Tâm. Cạnh đó, Cha cũng ước nguyện xây một khu nhà lớn hơn để là nơi con cái Mẹ đến hành hương có nơi nghỉ ngơi, ăn uống và có thể ở lại đêm với Mẹ trong điều kiện căn bản nhất.

          Ước gì những dự định, thao thức của Cha Đaminh sớm thành hiện thực để con cái của Mẹ mỗi khi về với Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre được ấm lòng hơn.

Người La Mã

Xin xem hình >>>

1081    25-02-2016 08:56:47