Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Trung Tâm La Mã Bến Tre: Bước Vào Mùa Chay Thánh

 

          Cùng với Giáo Hội, hôm nay họ đạo La Mã bước vào mùa chay Thánh.

          Là một họ đạo khiêm tốn về tinh thần, vật chất cả nhân sự nữa nhưng vẫn có khách đến hành hương để rồi La Mã đỡ hiu quạnh. Từ sáng sớm, nhiều đoàn hành hương nho nhỏ đến từ nhiều nơi.

          8 giờ, Thánh Lễ bước vào Mùa Chay Thánh được bắt đầu. Lúc này, ngôi nhà thờ nhỏ bé thật ấm cúng bởi lẽ cộng đoàn dân Chúa ngồi chật kín nhà thờ.

          Trong bài chia sẻ (https://youtu.be/VDFxSgyzdcI) thầy phó tế Giuse Lê Hữu Tú.

Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với Hội Thánh bước vào Mùa Chay Thánh. Mùa Chay là thời gian đặc biệt để tập luyện đời sống thiêng liêng. Nhìn lại cuộc sống của mình để có những quyết tâm sám hối và tin vào Tin Mừng. Như chúng ta biết, sám hối là biết nhìn lại con người của mình, cách sống và tương quan đối với Chúa và anh chị em.

Nói như ngôn sứ Giôen trong bài đọc 1 đó là hãy trở về với Thiên Chúa một cách thật tâm trong chay tịnh ... hãy xé lòng chứ đừng xé áo, đừng tìm cách biện minh giả dối. Sám hối không phải vì bị Thiên Chúa trừng phạt nhưng cảm thấy mình đã làm tổn thương đến tình yêu Thiên Chúa vì Thiên Chúa chúng ta là một người cha nhân từ yêu thương. Ngài đã sống yêu thương và mời gọi chúng ta yêu như Ngài đã yêu ...

Sám hối giúp chúng ta hy vọng quyết tâm thay đổi. Sám hối là tin vào tình khoan dung của Thiên Chúa. Sám hối là một cuộc lột xác thật sự, không phải như con rắn để trở thành con rắn lớn hơn nhưng như là con kén lột xác trong đau đớn thành con bướm thật đẹp trước mặt Thiên Chúa.

Tin vào Tin Mừng là tin vào Thiên Chúa và lời hứa và sự hướng dẫn của Ngài. Chúa Giêsu đến chỉ cho ta biết lối sống đẹp lòng Thiên Chúa. Biết cách sống cho xứng với phẩm giá con người và con Chúa. Và Ngài còn chỉ dẫn cho ta con đường về với Chúa, con đường hạnh phúc đích thực của đời ta.

Vậy chúng ta sám hối thế nào ? Tin mừng chỉ rõ cho ta Cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Cầu nguyện là hơi thở và là sức sống, gặp gỡ thân tình với Chúa. Chúa muốn mọi người đóng cửa cầu nguyện tức là hãy vào thinh lặng của tâm hồn để gặp Chúa. Và như thế, ta có thể cầu nguyện và ta có thể gặp Chúa bất cứ nơi nào.

Bố thí thì đừng khua chiên đánh trống, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Cha anh em thấu suốt và trả lại cho anh em khi tìm tiếng tăm khi bố thí thì bố thí đó không còn là bác ái và cũng không phải vì lòng yêu mến Chúa. ... Chúa muốn chúng ta làm bác ái xuất phát từ tấm lòng yêu thương để chia sẻ với anh chị em là hiện thân của Thiên Chúa nơi người anh chị em ấy ...

Sau cùng là việc chay tịnh. Chay tịnh không chỉ là hình thức bên ngoài ...ăn nhiều hay ăn ít nhưng biết kiềm chế dục vọng ... biết kiềm hãm đam mê xác thịt ... chay tịnh còn là bớt chi tiêu để chia sẻ ... chay tịnh là biết từ bỏ những gì không cần thiết và từ bỏ cờ bạc rượu chè là thứ phá hạnh phúc gia đình.

Mùa Chay lại về để mỗi người từ bỏ tật xấu cá nhân, dám canh tân lột xác trong đau đớn ... cầu nguyện, chay tịnh và bác ái ... bắt chước con cái Israel rắc tro trên mình ...        Trong tâm tình đó, cộng đoàn cùng sốt sắng cử hành nghi thức khai mạc mùa Chay Thánh.

Sau bài chia sẻ của thầy Phó tế Giuse, cộng đoàn cùng nhận tro để ý thức và nhắc nhớ thân phận mình là bụi tro.

Trước khi nhận phép lành cuối Lễ, cha chủ tế nhắc nhớ cộng đoàn hãy trở về bên Mẹ vào ngày mùng 5 Tết tới đây : ngày hành hương Minh Niên Kính Mẹ. Cha cũng thông báo với cộng đoàn là ngày hôm đó có sự hiện diện của Đức Giám mục phó giáo phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.

Phép Lành cuối lễ được trao ban từ linh mục chủ tế.

Sau Phép Lành, mỗi người lần lượt lên nhận một chút “gọi là” từ tay của thầy phó tế và cha chủ tế như là Lộc đầu năm.

Nguyện xin họ đạo La Mã cũng như những con cái xa gần của Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã bước vào Mùa Chay Thánh thật thánh thiện như lòng Chúa mong muốn.

Người La Mã

 

Xin xem hình >>>

885    12-02-2016 00:56:19