Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Đức Giáo hoàng ở Pietrelcina: cảm phục Cha Piô, người con của tình mẫu tử của Giáo hội

 

 

Trong bài diễn văn đầu tiên ở Pietrelcina, quê hương của Cha Piô, Đức Phanxicô nói về cuộc đời thánh thiện của Cha Piô, ngài nhấn mạnh đến tình yêu cho người nghèo, lời cầu nguyện liên lỉ và sự kiên nhẫn lắng nghe của Cha Thánh Piô.Để bắt đầu chuyến hành hương theo bước chân của Cha Piô, sáng thứ bảy 17 tháng 3 Đức Phanxicô đã đến Pietrelcina, vùng Campania, quê hương của Cha Piô. Máy bay trực thăng của Đức Phanxicô đáp xuống Piana Romana, không xa nơi nhà nguyện của thanh niên trẻ Francesco Forgione, tên thật của Cha Piô, hay về cầu nguyện khi cha mới 10 tuổi. Đức Phanxicô đi trên các bước chân của tu sĩ Dòng Capuxinô giữa hàng cây ô-liu, biểu tượng của vùng đất phì nhiêu này. Ngài đến cầu nguyện trước tượng của Cha Piô và thập giá, dưới ánh mắt nhìn của Chúa, như Chúa đang chia sẻ giây phút mật thiết với Cha Piô, người mà Đức Phanxicô có lòng mến mộ sâu đậm. 
Gặp các tín hữu 

Sau đó Đức Phanxicô gặp giáo dân hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, với sự hiện diện của nhiều nhóm cầu nguyện mà Cha Piô đã khuyến khích. Ngài cũng chào các trẻ em, người bệnh, rất nhiều người trẻ có mặt ở đây, các người di dân làm việc trong vùng, người lớn tuổi, ai cũng cảm động trước sự hiện diện của ngài. Trên bục, trước hình ảnh của Cha Piô khi còn trẻ, Đức Phanxicô đã dừng lại cầu nguyện ở tượng Đức Mẹ Madonna della Libera mà Cha Piô rất kính mến. Đức Giám mục Felice Accrocca, giáo phận Bénévent xin Đức Phanxicô củng cố đức tin của người dân trong vùng, ngài nhắc lại các vấn đề lớn của vùng đất này là các cơ cấu hạ tầng yếu, có hại cho sự phát triển của vùng. 
Cha Piô, người con sốt sắng của Giáo hội

Trong bài diễn văn của mình, Đức Phanxicô nhắc lại “con đường thiêng liêng dài lâu và phong phú của Cha Piô, người con sốt sắng luôn làm chứng cho tình mẫu tử Giáo hội, người đã nhận thấy Chúa Giêsu trong da thịt của người nghèo. Cha Piô yêu Giáo hội, ngài yêu Giáo hội với tất cả vấn đề của Giáo hội, với tất cả tội lỗi của chúng ta – vì tất cả chúng ta là kẻ có tội và chúng ta xấu hổ về điều này – nhưng Thần Khí đã đưa chúng ta vào Giáo hội, một Giáo hội thánh thiện. Còn Cha Piô, cha yêu Giáo hội và con cái tội lỗi của Giáo hội, tất cả. Và đó là Cha Thánh Piô”.

Người tu sinh bị quỷ cám dỗ

Đức Phanxicô nhắc đến những ngày Cha Piô ở Pietrelcina, tháng 9 năm 1911, vì lý do sức khỏe, “hồi đó không có thuốc trụ sinh, và khi bị bệnh thì đi về nhà mẹ để ăn những món ăn làm cho mình khỏe. Và đó là tình cảm cao quý của ngài. Ngài không bao giờ phủ nhận làng của mình, nguồn gốc của mình, phủ nhận gia đình của mình”. Sau đó Đức Phanxicô nhắc đến giai đoạn khó khăn, các đau khổ của các sư huynh khi bị quỷ tấn công. Chính trong lời cầu nguyện sốt sắng, trong sự phó mình vào Chúa Giêsu, mà ngài tìm được câu trả lời cho những cơn ác mộng đến trong đầu mình. Đức Phanxicô nói: “Cả một thần học ở đây! Chúng ta có vấn đề, chúng ta buồn, chúng ta bệnh! Nhưng chúng ta phó thác trong vòng tay của Chúa Giêsu. Chỉ có thế. Và đó là những gì Cha Piô làm. ngài yêu Chúa Giêsu và tin tưởng vào Chúa Giêsu”.

Trở nên khí cụ tình yêu của Chúa Giêsu

Đức Phanxicô giải thích: “Người tu sĩ Dòng Capuxinô hèn mọn đã làm cho cả thế giới ngạc nhiên về cuộc đời của ngài, một cuộc đời dâng trọn cho cầu nguyện, kiên nhẫn lắng nghe người anh em, trên các đau khổ của họ, ngài đổ hương thơm đức ái của Chúa Kitô”. Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Khi bắt chước tấm gương anh hùng, đức hạnh của Cha Piô, anh chị em cũng có thể trở nên khí cụ tình yêu của Chúa Giêsu cho những người yếu kém nhất. Và với lòng trung tín không điều kiện dành cho Giáo hội, anh chị em làm chứng cho sự hiệp thông, vì duy chỉ có hiệp thông, có nghĩa là luôn hợp nhất trong bình an giữa chúng ta thì mới cảm hóa và xây dựng”. 

Sự quan trọng phải kính trọng người lớn tuổi

Đức Phanxicô mời gọi giáo hữu nghe theo lời giảng dạy của Cha Thánh Piô, trong thời buổi bị đánh dấu bởi sự già nua của người dân và sự di dân của người trẻ, phải noi gương Cha Piô để có các “bối cảnh cụ thể cho một tương lai hy vọng” cho các thế hệ mới, dịu dàng quan tâm đến người lớn tuổi, một di sản quý báu của cộng đoàn, những người đáng được thưởng Giải Nobel bởi vì họ là ký ức của nhân loại, Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Người lớn tuổi là gia tài, là minh triết”.

Trau dồi chứng tá quý báu của Cha Thánh Piô

Lời nhắn nhủ cuối cùng của Đức Phanxicô là trau dồi “chứng tá trong tinh thần kitô và chức thánh của Cha Piô“ để sống trọn vẹn cuộc sống theo “các mối Phước Thật và các công việc làm của lòng thương xót”.

Trong phần kết thúc buổi gặp, Đức Phanxicô đọc Kinh Kính Mừng với những người có mặt ở ngôi làng Pietrelcina, một ngôi làng trở nên nổi tiếng hoàn cầu, vì đây là nơi sinh ra, nơi tuổi thơ của vị thánh mà di sản của ngài luôn sống động cho đến ngày hôm nay.

Marta An Nguyễn dịch

671    18-03-2018