Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Hãy chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh như thể một vị vua đang đến nhà bạn

shutterstock211836604
 Tatiana Bobkova | Shutterstock


Sự chuẩn bị bên ngoài của chúng
ta phải tương thích với sự chuẩn bị bên trong, đó là lòng háo hức chờ đợi vị Vua các vua bước vào tâm hồn chúng ta.

Mặc dù việc chuẩn bị cho ngôi nhà của mình với những đồ trang trí đẹp đẽ cho Lễ Giáng Sinh là điều tương đối dễ dàng, nhưng liệu chúng ta có gắn kết những sự chuẩn bị đó tương ứng với một đời sống thiêng liêng tốt đẹp không?

Rabanus Maurus, một tu sĩ thánh thiện của thế kỷ thứ 9, thúc giục chúng ta chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh như thể chúng ta phải chào đón một vị Vua bước vào ngôi nhà của chúng ta nhân ngày sinh nhật của vị Vua ấy. Được trích từ cuốn Năm Phụng vụ, suy tư của vị tu sĩ này chắc hẳn sẽ mang đến cho chúng ta một suy niệm sâu sắc trong suốt Mùa Vọng này.

Nếu trong mọi lúc chúng ta cần được tô điểm bằng vẻ đẹp của những việc tốt lành, thì chúng ta càng cần phải được tô điểm như thế bằng một sự chú tâm đặc biệt nhân ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Anh em thân mến, anh em hãy tự mình cân chắc xem sẽ phải làm gì, nếu có một vị vua hay hoàng t mời anh em đến mừng ngày sinh nhật của ngài ấy. Trang phục của anh em phải mới mẻ, sang trọng, thậm chí là phải lộng lẫy hết sức có thể, vì anh em nghĩ rằng sẽ thật là một sự xúc phạm đối với người đã mời anh em, nếu anh em xuất hiện trước mặt người đó với bất cứ thứ gì là rách nát, nghèo nàn và bẩn thỉu trên người anh em.

Hãy chuẩn bị tâm hồn bạn cho một vị Vua

Maurus cũng lý giải việc chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn mình theo cách tương tự ra sao, nghĩa là tìm cách tô điểm cho tâm hồn bằng đời sống nhân đức.

Anh em cũng hãy thể hiện một sự chú tâm như thế vào dịp lễ sắp đến, và hãy để tâm hồn anh em được điểm trang bằng những món đồ trang sức của đời sống nhân đức mà dâng lên Đức Vua của mình. Đức Vua này yêu chuộng những viên ngọc quý của sự đơn sơnhững bông hoa của sự tiết độ thuần khiết, thế nên anh em hãy đeo lên người những món trang sức đó. Giờ đây, hãy để lương tâm của anh em được lắng đọng bằng một sự điềm tĩnh thánh thiện khi ngày đại lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh đang đến rất gần chúng ta. Hãy tham dự ngày đại lễ này một cách duyên dáng bằng sự thanh khiết, một cách lộng lẫy bằng một cách tốt đẹp bằng những việc từ thiện, một cách rạng rỡ bằng đức công bìnhlòng khiêm nhường, và trên hết là một cách huy hoàng bằng tình yêu Thiên Chúa.

Đôi khi chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn bên trong của mình về Lễ Giáng Sinh để xem ngày lễ này như là một ngày lễ vinh quang nhằm kỷ niệm việc Chúa Giêsu đến trong cuộc đời của từng người trong chúng ta.

Ngoài những món quà tặng và đồ trang trí bên ngoài, ước gì chúng ta cũng chuẩn bị mình tâm hồn để chào đón vị Vua các vua.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

440    17-12-2021