Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Lời cầu nguyện khấn xin Chìa Khóa nhà Đa-vít giải thoát chúng ta khỏi chốn ngục tù của bóng tối

shutterstock1892447968
 SOMKID THONGDEE | Shutterstock


Hãy cầu xin Chúa Giêsu
dùng chìa khóa của Người để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối đang nô dịch chúng ta trong thế giới này.

Chúa Giêsu thường được gọi là “Chìa Khóa nhà Đa-vít” (Clavis David) và trong khi danh xưng khó hiểu này mang đầy tính biểu tượng trong Kinh Thánh, thì danh xưng này cũng có liên quan đến tình trạng nô lệ về mặt thiêng liêng của chúng ta.

Dom Prosper Gueranger đã soạn ra một lời cầu nguyện trong cuốn Năm Phụng vụ của mình để làm nổi bật tính biểu tượng này và cầu xin Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi ngục của bóng tối đang giam cầm chúng ta.

Lạy Ánh Sáng muôn ngàn đời vĩnh cửu, Ngài chiếu sáng giữa chốn tăm tối của thế giới này, của chốn ngục tù này, nơi kẻ bị giam cầm đang ngồi trong bóng tối tử thần chờ Ngài đến để giải thoát. Xin mtung những cánh cổng ngục tù này bằng Chìa Khóa uy quyền của Ngài. Và kẻ bị giam cầm này là ai nếu không phải là loài người, nô lệ của sai lầm và thiếu sót? Thứ bị giam cầm này là gì nếu không phải là tâm hồn con người đang bị tùng phục bởi chính những đam mê mà nó phải cúi mặt vâng theo? Xin hãy đến và giải thoát thế giới mà Ngài đã vun đắp bằng ân sủng, xin hãy đến và giải thoát con người nô lệ Ngài đã làm cho trở thành anh em của Ngài. [Amen]


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (20/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

433    21-12-2021