Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Lời cầu nguyện Mùa Vọng xin Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng sự khiêm nhường của Người

babyinfantjesushandsantoinemekaryforaleteia
 Antoine Mekary/ALETEIA


Hãy cầu xin
Thiên Chúa là Thủ Lãnh nIsrael, cứu độ chúng ta nhờ quyền năng khiêm nhường của Người.

Thường thì khi nghĩ về một nhà lãnh đạo, chúng ta sẽ nghĩ đến quyền lực và truỵ lạc. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại phá vỡ khuôn mẫu này, và thay vì dùng sức mạnh, Người cai trị chúng ta bằng sự khiêm nhường.

Dưới đây là một lời cầu nguyện được mô phỏng từ cuốn Năm Phụng vụ khấn xin quyền năng cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua biến cố hạ sinh trong sự khiêm nhường của Người.

Lạy Thiên Chúa Chí Tôn, lạy Thủ Lãnh nhà Israel, xin hãy đến và cứu chuộc chúng con, không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sự khiêm nhường của Chúa. Chúa đã tỏ mình ra với ông , tôi trung của Chúa, giữa một ngọn lửa huyền nhiệm. Chúa đã ban luật pháp cho dân của Chúa giữa mây mù sấm chớp; nhưng giờ đây Chúa đến không phải để gây nên nỗi kinh hoàng, nhưng để cứu độ chúng con. Người Mẹ tinh tuyền của ChúaThánh Giuse là bạn trăm năm của Người đã đến Bêlem nhằm chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc hạ sinh thánh thiêng của Chúa. Đức Mẹ đã chuẩn bị cho Chúa những dải băng đơn hèn làm tã để bao bọc Chúa, Đấng Tạo Dựng của thế giới, khỏi cái lạnh giá vào lúc nửa đêm ngày Chúa giáng sinh. Đó vì Chúa muốn giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của tính kêu ngạo chứng tỏ con người thấy rằng quyền năng thánh thiêng của Chúa không bao giờ trở nên mạnh mẽ hơn trước những thách thức về sự bất lực và im lặng từ ý nghĩ của con người. Mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng, ôi lạy Chúa Giêsu yêu dấu! Dãy băng làm tã đã sẵn sàng đón lấy tay chân trẻ thơ của Chúa! Xin Chúa hãy đến Bêlem và cứu chuộc chúng con cho khỏi tay kẻ thù! [Amen]


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (18/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

514    19-12-2021