Sidebar

Chúa Nhật

12.05.2024

Michael Lonsdale: “Cầu nguyện là kinh ngạc”

 

Trên sân khấu cũng như trên phim ảnh, nghệ sĩ tài danh  của phim Tên hoa hồng (Nom de la rose)Những người và những vị thầnNom (Des hommes et des dieux) là người của nghệ thuật và của đức tin.

Lần cuối ông cười? Cách đây một giờ: niềm vui của hai cô gái trẻ lây qua tôi.

Cái gì làm ông cười? Tôi thích sự phi lý và những hoàn cảnh không giống ai trong đời sống thật như thử mình ở trong một vở kịch của Eugène Ionesco.

Lần cuối ông khóc? Khi cô bạn thân qua đời. Thường thường tôi khóc trước cảnh khổ của nhân loại, khi người dân không còn hy vọng.

Lần cuối ông xin lỗi? Sáng nay trong lời cầu nguyện của tôi.

Một lý do để ông thức dậy buổi sáng? Ăn sáng.

Cái gì làm cho ông tốt hơn? Khi tôi cầu nguyện xin Chúa dàn xếp những hoàn cảnh khó khăn chung quanh tôi.

Cái gì làm cho ông giận? Những đau khổ vô ích của trẻ con, nạn nhân các xung đột của người lớn.

Cái gì làm cho ông sợ? Sự ác độc, khi người ta muốn lợi dụng tôi.

Phương thuốc chữa suy thoái tinh thần của ông? Nhạc của Bach.

Một hành vi yêu thương? Ôm ai để an ủi mình.

Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất? Các dịp hụt để giúp đỡ một ai đó.

Cái gì ông thích thay đổi ở ông? Thiếu tin tưởng.

Nếu ông phải làm một nghề khác? Nhạc sĩ dương cầm.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông? Tôi có tài năng làm cho người khác ngạc nhiên.

Vật gì tên đầu giường của ông? Đủ thứ bề bộn! Vật vừa mới đến: một con rối của Đức Phanxicô.

Âm nhạc làm ông rung động? Các bản concerto của Beethoven của nữ dương cầm gia Maria Joao Pires đàn.

Câu châm ngôn của ông? “Cố gắng làm tốt hơn”.

Vật ông yêu thích? Con quay gỗ của em tôi.

Anh hùng hàng ngày của ông? Xơ Emmanuelle.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông? Sự dịu dàng.

Nếu ông có đôi đũa thần, ông sẽ thực hiện giấc mơ nào? Tất cả bắt đầu lại bằng zero.

Ông có hẹn năm phút với Đức Phanxicô, ông sẽ nói gì với ngài? Tôi đã gặp ngài. Và chúng tôi chia sẻ với nhau giây phút thinh lặng, từ tâm hồn này qua tâm hồn kia.

Đối với ông, Chúa Giêsu là? Điều thiết yếu trong đời sống: tình yêu và tha thứ.

Nhân vật yêu thích trong Thánh Kinh? Người phụ nữ Samaritainô.

Ông gặp Chúa, ông thích Ngài nói gì với ông? “Chào anh bạn của Ta!”

Cầu nguyện” là… Kinh ngạc.

Marta An Nguyễn dịch

442    28-10-2018