Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Một suy niệm tuyệt đẹp vào Đêm Vọng Giáng Sinh của Thánh Phêrô Đamianô

 

web3peterdamianwiki
 Public Domain


Thánh Phêrô
Đamianô đúc kết Mùa Vọng bằng một bài suy niệm vào Đêm Vọng Giáng Sinh đầy cảm xúc, gợi nhớ lại việc cuối cùng chúng ta đã đạt đến mục tiêu mà mình đã gắng công bấy lâu nay.

Thánh Phêrô Đamianô là một tu sĩ ở thế kỷ 11, người có một cái nhìn thiêng liêng sâu sắc về cuộc sống. Ngài có thể nhìn thấy sự thiêng liêng ẩn sâu bên dưới mỗi mùa phụng vụ, và mùa Giáng Sinh cũng không phải là một ngoại lệ.

Một phần bài giảng của ngài vào Đêm Vọng Giáng Sinh được tìm thấy trong cuốn Năm Phụng vụ của Dom Gueranger, và bài giảng này là một đúc kết thích hợp cho dành cho Mùa Vọng.

Theo một cách nào đó, bài giảng này là một loại kinh cầu, gợi nhớ lại một thực tại đang đến trên chúng ta.

Cuối cùng, từ biển cả bão tố, chúng ta cập vào bến cảng yên bình;
trước đây đólời hứa, bây giờ đóphần thưởng;
trước đây là gắng công, bây giờ ngơi nghỉ;
trước đây là tuyệt vọng, bây giờ hy vọng;
trước đây là con đường, bây giờ là ngôi nhà của chúng ta.

Hôm nay, chúng ta chào đón Chúa Hài Đồng bước vào cuộc đời của chúng ta và hãy cho những đầu óc nặng trĩu của chúng ta được nghỉ ngơi. Bốn tuần của Mùa Vọng đã kết thúc và cuối cùng chúng ta cũng đã đến đích điểm.

Khi mừng Lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy suy ngẫm về sự thật sâu xa này và để cho sự bình an của Thiên Chúa xâm chiếm tâm hồn chúng ta.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (24/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

 

573    25-12-2021