Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Sự mến mộ thầm kín của Đức Bergoglio đối với Cha Thánh Piô

 

Trong quyển sách của mình, tác giả Ignazio Ingrao đã phỏng vấn linh mục Marciano Morra, người trong vòng 25 năm đã là tổng thư ký các nhóm cầu nguyện Cha Piô: linh mục đã gặp Giáo hoàng Phanxicô tương lai ở Buenos Aires để nói về Cha Thánh Piô mà di hài của ngài hôm nay (tháng 2-2016) đang được để ở Đền thờ Thánh Phêrô trong dịp Năm Thánh.

Trước đây chưa khi nào Đức Phanxicô nhắc đến Cha Piô trong các bài diễn văn hay bài giảng của ngài; chúng tôi không biết sách nào hay công bố nào có nhắc đến mối dây giữa Đức Bergoglio và Cha Piô, vì thế chúng tôi ngạc nhiên khi thấy di hài của Cha Thánh Piô được đưa về Đền thờ Thánh Phêrô trong Năm Thánh ngoại thường này. Hôm nay di hài của ngài được quàn ở Đền thờ Thánh Phêrô, gần Cửa Thánh và sẽ ở tại đây cho đến ngày 11 tháng 2-2016. Như thế mối dây giữa Giáo hoàng Phanxicô và Cha Thánh Piô là mối dây “huyền bí”, mối dây này được tác giả Ignazio Ingrao, tùy viên của tuần báo Panorama dò tìm cặn kẽ trong quyển sách Dấu hiệu của Cha Piô. Từ vị thánh bị lên án thành biểu tượng Giáo hội của lòng thương xót của Đức Phanxicô, để lần ra mối dây của lòng mến mộ này. Đối với nhà báo Ingrao, đây đúng là một “huyền ẩn”  cần giải quyết.

Trong thời gian này, một “dấu chỉ” cho thấy mối dây liên kết giữa hai người qua câu của Đức Phanxicô nói khi ngài làm phép tượng gỗ Cha Piô vào tháng 4 năm 2014 do các tu sĩ ở San Giovanni Rotondo mang đến: “Cha Piô, bây giờ chúng ta gần nhau, tôi làm phép tượng cho cha, nhưng cha che chở cho tôi…”.

 

Muốn dựng lại mối dây thiêng liêng huyền bí giữa Đức Phanxicô và Cha Piô, tác giả Ingrao đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một nhân chứng ngoại hạng: cha Marciano Morra, người 25 năm là tổng thư ký của các nhóm cầu nguyện Cha Piô.

Cha Morra nói với chúng tôi: “Khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, Đức Bergoglio chỉ có thông tin từng phần về Cha Piô và qua các phản ảnh. Tuy nhiên có hai sự kiện rất quan trọng làm cho ngài hiếu kỳ và đặc biệt chú ý, đó là ngày 16 tháng 6 năm 2002, Cha Piô được phong thánh và cũng trong dịp này ngài biết đến các nhóm cầu nguyện Cha Piô ở thủ đô Argentina. Các phương tiện truyền thông quảng bá rộng rãi việc phong thánh Cha Piô làm cho hồng y Bergoglio muốn biết thêm về sự hiện diện và sinh hoạt của các nhóm cầu nguyện này trong thành phố của ngài. Ngài khám phá ra có đến tám mươi nhóm”.

Đức Bergoglio gởi ngay hai người thân tín của ngài đi Rôma để biết sự việc này: linh mục Guillermo Marcó, phát ngôn viên của ngài và bà Ana Cristina Cernusco, bạn của ngài, bà là thư ký riêng của cựu Tổng thống Argentina Fernando de la Rúa. Linh mục Morra tiếp tục kể: “Linh mục Marco và bà Cernusco đến Ý gặp Đức ông Riccardo Ruotolo, phụ trách Nhà xoa dịu đau thương và các nhóm cầu nguyện Cha Piô”. Linh mục Morra có mặt trong cuộc phỏng vấn này. Hai “sứ giả” của Đức Bergoglio hỏi rất nhiều câu hỏi, nhất là về các nhóm cầu nguyện: họ có bao nhiêu nhóm, họ tổ chức như thế nào, ai tháp tùng họ. Cuối buổi phỏng vấn, họ mời hai người đi Argentina để nói chuyện riêng với Đức Bergoglio. Lời mời này làm cho chúng tôi ngạc nhiên, nhưng chúng tôi hiểu tầm quan trọng của lời mời này và chúng tôi tổ chức chuyến đi.

Từ chuyến đi Buenos Aires này, cha cho biết: “Chúng tôi đi Argentina hai người, chính tôi và Đức ông Giuseppe Ruotolo, anh của Riccardo. Khi chúng tôi đến tòa giám mục, chúng tôi hơi căng thẳng. Chúng tôi không biết hồng y Bergoglio sẽ hỏi chúng tôi những gì. Chúng tôi được mời đến một căn phòng nhỏ. Đức Bergoglio đến sớm hơn. Và đây là một buổi gặp tuyệt vời. Ngài tiếp chúng tôi như thử chúng tôi là bạn cũ. Tôi ngạc nhiên trước sự dịu dàng và khả ái của ngài. Cảm giác thân tình như bạn bè của ngài thể hiện qua gương mặt và lời nói cc ngài. Chúng tôi nói chuyện khá lâu. Chuyện đầu tiên ngài hỏi chúng tôi là thể thức pháp lý của các nhóm cầu nguyện. Chúng tôi giải thích tình trạng của nhóm được Phủ Quốc Vụ Khanh trực tiếp công nhận và các nhóm trực tiếp chịu trách nhiệm. Điều này bảo đảm cho Giáo hội và cho các giám mục địa phương. Ngài hỏi chúng tôi mục đích của các nhóm cầu nguyện. Chúng tôi giải thích, mục đích chính là xin mang lại hòa bình và bình tâm cho thế giới. Trên thực tế các nhóm ra đời là để đáp ứng lời kêu gọi quan trọng trên đài truyền thanh của Đức Giáo hoàng Piô XII năm 1942, khi Âu châu ở thời buổi khó khăn của lịch sử, thời Thế Chiến Thứ Hai. Theo họ, Đức Piô XII giao trách vụ này cho họ dựa trên lời khuyên bảo của Cha Piô, cha luôn nhắc phải cầu nguyện cho hòa bình”.

Linh mục Morra nói tiếp: “Các nhóm được nuôi dưỡng bằng Thánh Kinh và Lời Chúa ở thời điểm có sự thay đổi quan trọng trước Công đồng Vatican II. Cha Piô luôn giúp giáo dân cầu nguyện với Sách Thánh, khía cạnh này còn đánh động Đức Phanxicô nhiều hơn khi ngài là giáo hoàng, ngài không ngừng kêu gọi giáo dân phải đọc Thánh Kinh và sống theo Lời Chúa”.

Một khía cạnh khác mà Đức Bergoglio muốn đào sâu trong buổi gặp gỡ này là chủ đề các “công việc từ thiện”.  Trên thực tế, các nhóm cầu nguyện không phải chỉ cầu nguyện nhưng họ hoạt động rất tích cực. Họ đề nghị giúp đỡ những người thiếu thốn. Bằng chứng sống động của công việc này là bệnh viện Casa Sollievo della souffrance, Nhà xoa dịu đau thương mà Cha Thánh Piô muốn thực hiện”.

Còn về vấn đề giải tội, Cha Thánh Piô đúng là “tông đồ của tòa giải tội” và Đức Bergoglio đánh giá rất cao công việc tông đồ này.

Từ cuộc gặp ở Buenos Aires nảy sinh một sợi dây liên kết Bergoglio-Cha Piô rất sâu đậm và không lay chuyển, một móc nối còn “ẩn sau hậu trường”, gần như vô hình từ mười một năm nay, và bây giờ mối dây này được lộ ra ánh sáng, “bung” ra với hết tất cả sức mạnh của nó, khi Đức Bergoglio thành giáo hoàng, ngài tôn Cha Thánh Piô là một trong các thánh bổn mạng của Năm Thánh Lòng thương xót.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

498    18-03-2018