Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Tôn thờ cũng là một hình thức cầu nguyện thiết yếu

adoration1
 Érica Viana | Cathopic


Sự tôn thờ nhắc nhở rằng chúng ta là thụ tạo và Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Người đáng được chúng ta quan tâm và yêu mến.

Sự tôn thờ là một hình thức cầu nguyện nền tảng cần được trở nên một phần trong đời sống thiêng liêng của mỗi Kitô hữu.

Điều này không chỉ đề cập đến việc tham dự Chầu Thánh Thể, mà còn đề cập đến tất cả các hình thức tôn thờ trong cầu nguyện, cả trong nhà thờ lẫn ở gia đình.

Trong phần về cầu nguyện, Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về việc tôn thờ này:

Tôn thờ là thái độ đầu tiên của con người nhìn nhận mình là thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa. Thái độ này tán dương sự cao cả của Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta và sự toàn năng của Đấng Cứu Độ là Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. (2628)

Đây là một hình thức cầu nguyện quan trọng, vì nó nhắc nhở chúng ta về vị trí của mình trên thế giới và giúp chúng ta đừng trở nên quá kiêu ngạo.

Đôi khi chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng chúng ta là “thần”, nhưng việc tôn thờ đã khắc phục cám dỗ đó và buộc chúng ta phải nhìn lên Đấng Tạo Hóa của con người.

Sách Giáo lý tiếp tục dẫn giải về hình thức cầu nguyện này:

Việc tôn thờ là sự thần phục của tinh thần đối với “Đức Vua vinh quang”, sự thinh lặng tôn kính trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng “cao trọng hơn hết mọi sự”. Việc tôn thờ Thiên Chúa tình yêu chí thánh và tối cao khơi dậy lòng khiêm nhường và mang lại sự bảo đảm cho những lời cầu xin của chúng ta. (2628)

Dù chúng ta đang ở gia đình hay quỳ trong nhà nguyện, chúng ta đều được mời gọi tôn thờ Thiên Chúa và ngạc nhiên trước sự uy nghiêm thần linh của Người.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (06/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

92    07-02-2024