Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Một hành động đẹp của nữ tu Dòng Cát Minh

 

Sơ Margaret Ann, nữ tu Dòng Cát Minh, hiệu trưởng trường trung học Miami’s Archbishop Coleman F. Carroll đã thu hút sự chú ý của viên cảnh sát vừa tan ca, người đã quay lại và đăng trên facebook của Sở Cảnh sát Miami-Dade vào ngày thứ Ba 12.9.2017.

Bài viết đã ca ngợi hành động đẹp của sơ.

Sơ Margaret Ann đã nói với CNN rằng, cái cưa máy nằm trong tủ của trường đã lâu, và sau khi cơn bão Irma càn quét, phá hủy thành phố, thì sơ quyết định “nó không được nằm ở đó nữa, nó phải được sử dụng”.

Chúng tôi thường dạy các học sinh “Hãy làm những gì các em có thể làm để giúp đỡ”, và đây là một cơ hội mà tôi có thể làm gì đó để giúp đỡ - nhờ ơn Chúa – tôi đã làm được”.

Con đường thì không thể đi, và sơ nhìn thấy một chiếc xe đang nằm trong bùn và gần như đâm vào một bức tường.

“Ở đó cần giúp đỡ, còn tôi thì có phương tiện, nên tôi muốn đến giúp”. Các học sinh của trường khi nhìn thấy, đã dừng lại và cùng giúp đỡ, sơ nói “nó trở thành một hiệu ứng cộng đồng thật sự tốt”.

Trên facebook của trường đã nhận xét “Chúng tôi rất may mắn khi có cô ấy và các sơ dòng Cát Minh ở trường. Chúng tôi tự hào về những việc các sơ đã làm cho học sinh và cho mọi người mỗi ngày”.

Bài viết trên facebook của Sở Cảnh sát được chia sẻ rộng rãi, và sơ Margaret Ann cũng đã xuất hiện trên bản tin của NPR, tạp chí People, các kênh tin tức trong nước và quốc tế.

Một số bình luận trên facebook bày tỏ mối lo ngại cho sự an toàn của sơ khi sử dụng cưa máy trong trang phục nhà dòng. Một số người khác thì khen ngợi hành động của sơ.



2371    17-09-2017