Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Niềm Vui Của Người Kitô Hữu

(viết dựa theo tác phẩm “Niềm Vui Đời Linh Mục” của Lm. Stephen Rosetti)

Có dịp nói chuyện với các bạn trẻ, tôi được biết rằng đối với các bạn là một Kitô hữu hay không chẳng có gì khác biệt. Có em hỏi tôi rằng người Kitô hữu có gì khác với một người vô thần ? Vẻ đẹp của đạo công giáo là gì ? Phải chăng đó chỉ là những nghĩa vụ, là một số điều phải làm và một số điều phải giữ: phải đi lễ ngày chúa nhật, phải học giáo lý, phải đi xưng tội và rước lễ vào mùa phục sinh, phải sống trong sạch, phải yêu thương và một số những quy định về hôn nhân... nếu nhìn như thế thì đạo đúng là một gánh nặng hơn là một niềm vui và hạnh phúc.

Để trả lời những vấn đề mà các bạn đặt ra, chắc cần phải có thời gian và từng bước một. Hôm nay xin được chia sẻ với các bạn về một vẻ đẹp của Kitô giáo đó là niềm vui trong đời sống Kitô hữu hay nói khác đi đó là niềm vui vì được làm con cái Chúa.


Thật buồn, nhiều người Kitô hữu không nhận ra rằng niềm vui và bình an của Chúa Kitô là những điều mà tâm hồn họ thực sự khát khao. Người ta không biết đến niềm vui Kitô giáo trong cuộc sống hoặc là do những cảm nghĩ sai lầm hay vì những cách thực hành đạo đức quá khắt khe. Trong một lớp giáo lý Lớn Lên Trong Chúa Thánh Thần, những học sinh được yêu cầu xếp thứ tự ba mươi lăm nghề nghiệp mà các em yêu thích. Các em có thể chọn là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo viên và các nghề khác. Các em được yêu cầu liệt kê theo thứ tự những nghề nào mình thích nhất. Một trong ba mươi lăm nghề nghiệp được liệt kê là muốn trở nên một vị thánh. Vị thánh được những cô bé và cậu bé xếp hạng nào ? đó là hạng thứ 34 ! vị trí ít mong muốn nhất là người phu hốt rác.

Trong đầu óc của nhiều cô cậu bé và cõ lẽ biết đâu là có cả chúng ta nữa, là một vị thánh chỉ hơn một người phu hốt rác một chút. Khi được hỏi tại sao một vị thánh lại được xếp hạng thấp như thế, những đứa trẻ nói rằng trở thành một vị thánh là một cuộc sống buồn chán, tiêu cực, không vui tươi.

Có lẽ chúng ta đã quá đề cao những đau khổ anh hùng của các vị thánh đến nỗi chúng ta quên mất sự thánh thiện là gì. Đó là sống hiệp nhất với Chúa của niềm vui và bình an. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta cuộc sống này tương tự điều gì: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15,11).


Quan niệm tội lỗi là thú vui và thánh thiện là buồn chán chỉ là một sự lừa dối gây ra bởi ma quỷ. Trong thế giới của chúng ta, người ta coi cuộc sống và một hành vi tội lỗi là một chuyện thông thường và chúng mang lại hạnh phúc. Người ta nghĩ cuộc sống Kitô hữu là trở ngại thực sự làm mất hạnh phúc. Tôi đã từng được nghe một bạn trẻ nói: em thích đời sống của thánh Augustinô, đó là một cuộc đời đáng sống, cứ vui vẻ đi đã rồi tính sau !? Nó phản ánh một suy nghĩ rằng tội lỗi là vui thích và sống tốt là tiêu cực. Thực tế, tiếp xúc với nhiều người gặp trục trặc trong đời sống, chúng ta có thể thấy rõ rằng hành vi tội lỗi làm cho một người rất khốn khổ. Người ta có thể cười nói bên ngoài nhưng nội tâm bên trong lại là sự bất an sâu xa. Quả thật là “hậu quả của tội lỗi là sự chết” (Rm 6,23) và hậu quả của tội lỗi chính là sự khốn khổ, tội lỗi chỉ hứa hẹn hạnh phúc nhưng không bao giờ mang lại hạnh phúc thực sự. Hỏa ngục không phải là nơi hạnh phúc. Chúng ta càng phạm tội chúng ta càng trở nên khốn khổ và chúng ta lại càng tạo nên hỏa ngục cho riêng mình.

Thật buồn khi chúng ta biết cảm nghĩ tiêu cực này xảy ra trong đời sống của nhiều Kitô hữu. người ta nghĩ đó là một cuộc sống buồn thảm, tiêu cực trong khi thực tế thì trái ngược lại. Chúng ta thấy cách người ta quấn lấy quanh Mẹ Têrêsa Catcutta và Đức Gioan Phaolô II là những vị thánh của thời đại khi có dịp gặp gỡ các ngài thì biết. Không như những ca sĩ hay ngôi sao điện ảnh, vẻ đẹp và niềm vui của các ngài đến từ Chúa vì thế luôn toát ra một vẻ cuốn hút và vui tươi. Xã hội chúng ta buồn thảm và đầy dẫy bạo lực. Chính Chúa Kitô và Thánh Thần của Người mang đến niềm vui và bình an tâm hồn mà người ta đang mong mỏi một cách tuyệt vọng. Chúa Giêsu đã nói: ‘Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14, 27).

Trong khi kiên nhẫn chịu đựng những đau khổ có thể mang lại nhiều ân sủng và sự thánh hóa, chúng ta muốn mời Chúa Kitô chữa lành và mang đến cho chúng ta những ân huệ niềm vui và bình an. Vì người đã nói với chúng ta: “Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15,11).

Tóm lại, chỉ có ai sống trong tình nghĩa với Chúa mới thấy được kinh nghiệm của sự bình an vui tươi, còn nếu bạn chưa thấy thì bạn hãy tha thiết cầu xin và cố gắng tạo cho mình có một tương quan với Chúa Giêsu theo cách của riêng mình. Bạn sẽ thấy sống có Chúa thực sự sẽ có niềm vui. Xin dùng lời của đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II vĩ đại, người bạn và người thầy mà giới trẻ chúng ta rất yêu mến để tạm kết:

“Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô. Ai để cho Chúa Kitô chiếm ngự, người đó sẽ không mất gì; người đó tuyệt đối không mất bất cứ một điều gì làm cho cuộc sống được tự do, tốt đẹp và cao cả. Không! Chỉ trong tình bạn này mà mọi cánh cửa của sự sống mới mở rộng. Chỉ trong tình bạn này mà những khả năng to tát của thân phận con người mới được thi thố.

Chỉ trong tình bạn này chúng ta mới cảm nghiệm được điều tốt và điều giải phóng chúng ta. Do đó, ngày hôm nay, với tất cả sức mạnh và xác tín, từ kinh nghiệm lâu dài của một cuộc sống, tôi muốn nói với các bạn, hỡi các bạn trẻ: đừng sợ Chúa Kitô. Ngài không cướp đi điều gì và Ngài cho tất cả. Ai tự hiến cho Ngài sẽ nhận lại gấp trăm. Phải, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô và các bạn sẽ tìm gặp sự sống đích thực”. (ĐGH Gioan Phaolô II)

Jos. (nguồn www.giesulove.net)

3853    02-03-2011 15:17:39