Sidebar

Thứ Tư
15.05.2024

Các chủ hãng của đức tin – Maximilien Kolbe: Hiệp sĩ của Đức Mẹ

 

Câu chuyện của Thánh Maximilien Kolbe (1894-1941) là câu chuyện của một cậu bé rụt rè, có sức khỏe kém nhưng cực kỳ thông minh và là người trở thành ông chủ hãng vì tình yêu cho Đức Mẹ. Đứng đầu một hàng ngủ gồm tám trăm tu sĩ, Thánh Kolke thành lập đan viện-in ở Niepokalanow. Được huấn luyện trong tinh thần dâng hiện trọn vẹn, của lễ dâng hiến của Thánh Kolke là chính mạng sống mình, năm 47 tuổi, linh mục đã hiến mạng sống mình để cứu một người cha gia đình ở trại tập trung Auschwitz.

“Maximilien Kolbe là người có sức khỏe kém, người luôn có án treo vì bệnh ho lao làm cho cha không đủ sức. Thánh Kolbé cũng là người có tinh thần đòi hỏi về mặt tri thức rất sâu đậm, ngài có bằng tiến sĩ thần học và triết học. Ngài cũng là tu sĩ Dòng Phanxicô và ngài khấn đức vâng lời tuyệt đối: những gì bề trên nói, đó là dấu hiệu cho thấy Chúa muốn gì.

Ngài cũng là người chủ hãng và đích thực là ông chủ báo chí. Ở Niepokalanow (Ba Lan), ngài có một khái niệm hoàn toàn mới về đan viện-in, Thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đan viện chỉ có một mục đích: soạn thảo và phân phối tạp chí của nhà Dòng, Hiệp sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Từ 9 000 ấn bản năm 1924, nhà in đan viện tăng trưởng chóng mặt: 70 000 ấn bản năm 1927, 500 000 năm 1932 và 1 triệu năm 1939. Ý tưởng của ngài: báo chí là phương tiện làm việc tông đồ phi thường.

Về mặt kỹ thuật, Thánh Maximilien Kolbe là người rất đòi hỏi về chất lượng, cha xem xét khảo sát không ngừng. Cha luôn tìm cách để xưởng in luôn có các dụng cụ tốt nhất, tốc độ phân phối nhanh nhất. Các Tu sĩ theo kịp kỹ thuật mới nhất, thậm chí còn xin bản quyền cho phương thức xác định dữ liệu của họ. Năm 1930, cùng với một nhóm tu sĩ Dòng Phanxicô, cha đi Nhật bản. Để được giám mục chấp nhận, cha trao đổi bằng cách dạy môn triết ở Nagasaki để được thành lập Hiệp sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm mà sau đó thành Ngôi Vườn Hiệp sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tinh thần làm chủ hãng của ngài rất mạnh và không có gì cản bước đi của ngài.

Nhưng Maximilien Kolbe trước hết và trên hết là con người của một ý tưởng: làm cho thế giới trở lại qua sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria. Nền tảng cuộc hiện sinh của ngài là phục vụ cho phong trào làm cho thế giới trở lại qua Đức Mẹ, ngài thành lập Dân quân Đức Mẹ Vô Nhiễm vào tháng 10-1917.

Khi còn là chủng sinh trẻ Dòng Phanxicô đang được đào tạo ở Seraphicum, Rôma, cha rúng động về bài diễn thuyết về việc trở lại của ông Ratisbonne, người vô thần, gốc Do Thái trở lại nhờ tượng Đức Mẹ Phép Lạ của đường du Bac, Paris, nước Pháp. Từ đó cha thành lập phong trào Dân quân Đức Mẹ Vô Nhiễm đặc biệt cho sự trở lại của những người tam điểm.

Thánh Kolbe là tông đồ dâng hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ, cha nói: “Tình yêu không bao giờ ngơi nghỉ, nhưng lan truyền như một ngọn lửa đốt cháy”.€

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Philippe Maxence, tác giả quyển sách Maximilien Kolbe, linh mục, ký giả và tử đạo (1894-1941).

787    15-08-2017