Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Dòng Chúa Quan Phòng - Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng : Hồng ân vĩnh khấn

DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG – TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG : HỒNG ÂN VĨNH KHẤN

                Hôm nay, ngày mừng sinh nhật Mẹ, ngày đặc biệt của Dòng Chúa Quan Phòng tại Cù Lao Giêng để rồi Đức Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu – Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên cùng linh mục đoàn và nhiều linh mục thân quen với các khấn sinh đã về với ngôi nhà Mẹ của Hội Dòng Chúa Quan Phòng để dâng Thánh Lễ vĩnh khấn cho 12 chị em. Được biết Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng (Tỉnh Dòng 2) mới được thành lập và cũng là chiếc nôi khai sinh ra Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam.

                Từ nhiều ngày qua, nhiều sự chuẩn bị tập trung nhất cho ngày trọng đại hôm nay. Cách riêng với 12 chị em, quý chị đã cầu nguyện, quyết định cũng như tĩnh tâm đặc biệt trước khi đưa ra lời cam kết vĩnh khấn trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng.

                Trong bài chia sẻ hết sức chân tình và sâu lắng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt đã gởi đến cộng đoàn tâm tình rất ấn tượng của Đức Thánh Cha Phanxicô : “Nơi đâu có tu sĩ – nơi đó có niềm vui”. Khởi đi từ tâm tình đó, Cha Phêrô đã gợi lên cho cộng đoàn niềm vui nào nơi các tu sĩ là niềm vui  nào ? Phải chăng đó là niềm vui như ngày khấn hôm nay ? Phải chăng là đi đâu ở xứ nào tôi cũng được ca ngợi ? Tầm ảnh hưởng của tôi còn hơn các cha xứ ? Thưa cộng đoàm, nếu niềm vui là như thế là niềm vui bọt bèo chóng qua như bóng câu qua cửa sổ. Mặc khái, người ta cũng chả dại để đánh đổi niềm vui chóng qua. Niềm vui mà Đức Thánh Cha nói là niềm vui biểu lộ đó là niềm vui của Tin Mừng – đó là niềm vui của được Chúa yêu thương. Người nam nữ tu sĩ là người được Chúa yêu thương cách đặc biệt vì yêu thương chọn gọi sống theo niềm vui Tin Mừng của Ngài. Chỉ những người Ngài muốn chọn thôi.

Có lẽ 12 sơ vĩnh khấn hôm nay có cảm nhận sâu xa về điều này. Nếu quý sơ nhớ lại từ những ngày đầu ở giáo xứ được bà nhất cho ăn kẹo và trải qua thăng trầm cho đến ngày hôm nay ta đi với chị em này hôm nay ta thấy Thiên Chúa mình được yêu thương cách đặc biệt. Không phải như các chị em khác nhưng chính bản thân tôi hôm nay còn ở nhà Dòng. Chính tôi còn nhiều khiếm khuyết nhưng Chúa chọn. Đúng ! Ơn gọi là thế ...

            Sau đó, Cha Phêrô gợi lại cuộc hội thảo về chia khủng hoảng ơn gọi tại Mỹ và các nước phương Tây. Nhiều người Mỹ phát biểu rằng : “Nước Mỹ và phương Tây khủng hoảng ơn gọi vì kinh tế lên cao. Người trẻ không cần lo lắng phải tìm cách để tiến thân trong sự nghiệp. Còn ở Việt Nam và những nước nghèo khó kinh tế thấp nên họ tìm ơn gọi để tiến thân trong sự nghiệp ...

            Nghe như thế, Cha nói : Giáo Hội Việt Nam được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Chúa gọi các linh mục và tu sĩ ở Việt Nam đi phục vụ … Ngài biến đổi suy nghĩ đi theo Chúa một cách tiêu cực và thánh hóa điều tích cực. Với ai trong chúng ta cũng có suy nghĩ Chúa chọn và Chúa chọn và Chúa thánh hóa. Không phải người khác mà chính mình phục vụ cho Chúa. Đó là niềm vui của thánh hiến.

            Có một gia đình có con muốn dâng hiến cho Chúa nhưng không được.

            Cha kể chuyện Cha quen 1 gia đình bên Mỹ, người đó nói nếu con của người đó đi tu sẽ cho tất cả những gì người đó muốn …

            Vậy chúng ta vui mừng và làm chứng cho niềm vui tin mừng.

            Điều thứ hai là niềm vui của tu sĩ là vui mừng phục vụ cho Chúa, người mà quý sơ chọn làm bạn trăm năm. Phục vụ cho Chúa thì quý sơ trở nên giống Chúa. Có thể các sơ ở nhà dòng được ăn trắng mặc trong. Thưa không ! Bởi vì chính sự hiến dâng của quý sơ chọn lựa sự hiến dâng tuyệt vời nhất bởi vì sự hiến dâng này được kết hợp với mật thiết Chúa hiến dâng trên thập giá. Hơn nữa, đời của chúng ta có giá trị hiến dâng phục vụ bởi lẽ như tấm bánh bẻ ra phân phát cho người khác …

            Thưa quá sơ và cộng đoàn thân mến ! Trong nghi thức khấn trọn, con thích nhất hình ảnh quý sơ quỳ trước mặt bề trên và dâng lời khấn. Đây là hình ảnh rất cảm động. Quả thật lời khấn hứa trọn đời linh thiêng và cảm xúc. Vì cảm xúc và cảm động nên có nhiều sơ chịu không nổi nên ngấn lợi. Chính trong lúc đó, con thấy các sơ ánh lên niềm vui khôn tả và lúc đó như nói với cha mẹ : “Cha mẹ từ nay không phải lo cho con nữa, con hết làm phiền cha mẹ nữa” … không phải là niềm vui đó mà là niềm vui được hiến dâng trọn đời trong nhà dòng này.

            Quý sơ vĩnh khấn thân mến ! Quý sơ là người hạnh phúc nhất. Tôi nhớ đến hiến tế của Isaac, hiến tế mang ơn cứu rỗi, hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Đời tu sĩ không đi trên con đường bằng phẳng mà đi trên con đường chông gai …  Xin Chúa gìn giữ quý sơ trên mọi nẻo đường đời …

            Sau bài chia sẻ là nghi thức vĩnh khấn.

            Danh sách 12 khấn sinh tuyên lời khấn vĩnh viễn trong Dòng Chúa Quan Phòng – Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng là :

            Sr. Anna Nguyễn Thị Bích Liễu

            Sr. Anna Nguyễn Thị Bích Thủy

            Sr. Julianna Nguyễn Thị Châu Âu

            Sr. M. Madalenna Nguyễn Mai Hoàng Anh

            Sr. Maria Nguyễn Thị Kim Đào

            Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Hân

            Sr. Maria Nguyễn Thị Kim Ngân

            Sr. Maria Huỳnh Thị Thu Sương

            Sr. Maria Trịnh Ngọc Trang

            Sr. Martha Nguyễn Ngọc Anh Vy

            Sr. Têrêsa Hồ Thị Ân

            Sr. M. Têrêsa Phạm Thụy Thương Thương

            Trước khi Đức Cha ban phép lành cuối Lễ, đại diện Nhà Dòng đã cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

            Thánh Lễ vĩnh khấn hôm nay khép lại nhưng đời tu của 12 tân khấn sinh vĩnh khấn sang một trang mới là trọn vẹn hiến dâng cho Chúa trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng. Xin Chúa thương ban ơn lành và gìn giữ quý Sơ trên mọi nẻo đường đời.

 

     dsc3686           

dsc3688


dsc3691
dsc3692



dsc3709


dsc3710


dsc3712

dsc3714


dsc3725

dsc3728

dsc3733

dsc3740

dsc3741

dsc3748

dsc3752


dsc3783


dsc37411

dsc37481


dsc37521


dsc37831

dsc3829
dsc3833



dsc3836


dsc3851


dsc3855

dsc3859


3743    09-09-2017