Sidebar

Thứ Tư
15.05.2024

Đức ông Enrique Martínez Ossola được Đức Phanxicô đề cử làm Giám mục phụ tá địa phận Santiago del Estero


Ngày thứ sáu 18 tháng 8, Đức ông Enrique Martínez Ossola được Đức Phanxicô đề cử làm Giám mục phụ tá địa phận Santiago del Estero. Chủng sinh trẻ Ossola được Trường Dòng Tên Colegio Maximo, Buenos Aires che giấu khỏi sự bắt bớ của quân đội độc tài trong những năm 1970.

Đức ông Enrique Martínez Ossola, người được phong giám mục phụ tá địa phận Santiago del Estero, miền Bắc Argentina không phải là người xa lạ của Đức Phanxicô. Cha Ossola đã được Đức Phanxicô phong giám mục ngày 19 tháng 6 vừa qua. Câu chuyện của họ có từ những năm 1975, khi bắt đầu có cuộc đảo chánh quân đội làm xáo trộn nước Argentina một năm sau đó.

Vào thời đó, Enrique Martínez còn là một chủng sinh trẻ ở địa phận La Rioja. Giám mục Enrique Angelelli địa phận La Rioja là người dấn thân hoạt động xã hội rất mạnh, ngài ở bị lực lượng bán quân sự theo dõi. Ngài gởi ba chủng sinh cùng chia sẻ chí hướng với mình vào trường Colegio Maximo của các cha Dòng Tên, ngài quen thân với Linh mục Bergoglio, Giám tỉnh Dòng.

Một trong ba linh mục tương lai là Linh mục Martínez Ossola, cha còn nhớ ngày mình mới đến trường Colegio Maximo ở Buenos Aires. Cha kể với ký giả người Ý Nello Scavo: “Chúng tôi được một Linh mục trẻ đón tiếp rất thân tình. Đó là cha giám tỉnh, người có quyền uy cao nhất của Dòng Tên Argentina, nhưng mới đầu thì chúng tôi không biết. Không câu nệ hình thức, ngay lập tức, cha đã có một mối giao hảo thân tình với chúng tôi”. 

Giáo hoàng tương lai ca ngợi Giám mục Angelelli

Nếu ba chủng sinh nghĩ rằng họ được gởi đến đây để học thì các sự kiện  xảy ra sau đó đã đi theo một đường khác. Linh mục Ossola nhớ lại: “Ngày 14 tháng 3 năm 1976, chúng tôi đang ở trong lớp thì nghe có vụ đảo chánh của Quân đội. Sau đó, chúng tôi biết căn nhà chúng tôi sống ở La Rioja đã bị lục soát và rất nhiều sách vở của chúng tôi bị tịch thu”.

Vài tháng sau Giám mục Angelelli bị giết trong một tai nạn xe hơi, bây giờ người ta hiểu đây là một vụ mưu sát. Giám mục Angelelli có trong tay các tài liệu liên quan đến việc quân đội dính vào cái chết của nhiều linh mục, trong đó có linh mục người Pháp Gabriel Longueville. Sau này giáo hoàng tương lai đã ca ngợi Giám mục Angelelli: “Giám mục là người yêu thương giáo dân mình, ngài cùng đi với giáo dân (…) cho đến tận các vùng ngoại vi, về địa lý cũng như hiện sinh”.

Khi nghe tin Giám mục Angelelli chết, Linh mục Bergoglio đã họp các chủng sinh lại và khuyên họ: “Các con không bao giờ được tách nhau. Khi nào các con cũng đi ba người, như thế người ta sẽ khó bắt cóc các con”. Khi đó các chủng sinh hiểu vì sao Giám mục của họ đã rời họ.

Linh mục Bergoglio luôn gần với ba chủng sinh. Cha dự lễ chịu chức của Martínez tháng 3 năm 1978 ở địa phận La Rioja. Ngài tiếp tục liên lạc với linh mục Martínez. Cả hai thường xuyên viết thư cho nhau, kể cả khi Đức Jorge Mario Bergoglio là giáo hoàng.  Linh mục Martínez tiếp tục đi theo đường hướng của Giám mục Angelelli. Hiện nay, tiến trình phong chân phước cho Giám mục Angelelli đang được tiến hành.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

600    18-08-2017