Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Emmanuel, con trai của bà Clara Rojas, biểu tượng hy vọng hòa giải ở Colombia


Đức Phanxicô ở phi trường Bogota ngày 6-9-2017, bên cạnh là Tổng thống Juan Manuel Santos và phu nhân Maria Clemencia Rodriguez, cùng em Emmanuel, con trai bà Clara Rojas, cựu con tin của Lực lượng Cách Mạng Vũ Trang Colombia.

 

Năm 2004, khi bà Clara Rojas bị Lực lượng Cách Mạng Vũ Trang Colombia (Farc) là bắt làm con tin, bà đã sinh con trong rừng. Con trai bà, em Emmanuel có mặt ngày thứ tư 6 tháng 9 ở phi trường Bogota để mang biểu tượng hòa bình cho Đức Phanxicô khi ngài đến Colombia.

Ngày thứ tư 6 tháng 9, khi máy bay đưa Đức Phanxicô đến Colombia hạ cánh xuống phi trường Bogota, một em bé tuổi vị thành niên ở bên cạnh thảm đỏ để chờ chúc ngài đến đất nước Colombia. Emmanuel sinh năm 2004 ở trong rừng khi mẹ của em là bà Clara Rojas bị Lực lượng Cách Mạng Vũ Trang Colombia bắt làm con tin, cùng lúc với bà Ingrid Betancourt, Emmanuel là biểu tượng cho sự tái sinh và hy vọng của Colombia.

Khi xuống máy bay, Đức Phanxicô được Tổng thống Juan Manuel Santos, người được Giải Nobel Hòa bình năm 2016 ra đón. Nhưng cũng có một em tuổi vị thành niên rất xúc động, được chọn để tặng ngài bức điêu khắc nhỏ chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình của một đất nước cố gắng lật sang trang một cuộc xung đột lâu hơn nửa thế kỷ.

Tổng thống Juan Manuel Santos tuyên bố: “Đây là đứa con của chiến tranh. Emmanuel tượng trưng cho những gì chúng tôi sống ở Colombia, Emmanuel sinh trong chiến tranh nhưng bây giờ em có tất cả cơ hội để sống trong hòa bình”.

Emmanuel là con trai của bà Clara Rojas, bà bị Lực lượng Cách Mạng Vũ Trang Colombia bắt cóc ngày 23 tháng 2 năm 2002, cùng lúc với ứng viên tổng thống, nhà môi sinh học Ingrid Betancourt, lúc đó bà Clara Rojas điều khiển chiến dịch tranh cử cho bà Betancourt. Năm 2004 bà sinh con trong rừng trong một quan hệ với một trong những người bắt cóc bà.

Một câu chuyện làm cả nước Colombia xúc động

Dù bà Rojas luôn kín đáo về giai đoạn này, năm 2013 bà đã chống đối việc phát hành cuốn phim nói về việc ra đời của con mình, câu chuyện của đứa bé đã làm cho cả nước Colombia xúc động.

Lý do trước hết là việc bà sinh con trong những điều kiện cực kỳ khó khăn và đau đớn. Khi sinh, một cánh tay của Emmanuel bị gãy, rồi sau đó em bị một chứng bệnh ký sinh trùng.

Sau đó là hai mẹ con bị chia cắt. Lực lượng Cách Mạng Vũ Trang Colombia giao em cho một nông dân nuôi. Emmanuel ở xa mẹ cho đến khi bà Clara Rojas được thả ra sáu năm sau đó, tháng 1 năm 2008. 

Một đời sống mới, một hy vọng mới

Bây giờ bà Clara Rojas 52 tuổi và con trai mình có một đời sống bình thường. Năm 2014 bà được bầu vào Quốc hội, bà đại diện cho đảng tự do. Từ ngày được thả ra, bà chiến đấu cho hòa bình ở Colombia và cho sự giải hòa.

Năm ngoái, khi thỏa hiệp hòa bình đang thương thuyết giữa Lực lượng Cách Mạng Vũ Trang và chính quyền, bà đã hoạt động tích cực để thỏa hiệp này được ký.

Dù vậy thật ngạc nhiên khi có một thiểu số người Colombia lại không đồng ý dự án hòa bình này. Vài tuần sau một bản tu chỉnh đã được ký giữa hai bên và đã được Quốc hội duyệt qua. Từ đó bản thỏa hiệp được thi hành và chuyến đi của Đức Phanxicô là sự nâng đỡ đáng kể cho nỗ lực này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

1187    09-09-2017