Sidebar

Thứ Tư
15.05.2024

Giám mục Hong Kong hy vọng nơi giới trẻ

hk12
 Hong Kong 

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí “Thế giới và Truyền giáo - Mondo e Missione”, Đức cha Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau-yan), tân Giám mục Hong Kong bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng nơi giới trẻ, và khẳng định “Chúng tôi ở đây với tư cách là những ngôn sứ, nhưng với sự khiêm tốn trong đối thoại. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các sinh viên”.

 

Trong cuộc phỏng vấn, trước hết nói về tình hình hiện nay của Hong Kong, tân Giám mục nói ngài rằng không thể chấp nhận nhân phẩm bị phớt lờ, chà đạp hoặc bị tước đoạt. Bởi vì, “nhiệm vụ của tôi là giữ cho mọi sự được quân bình. Tôi không phải là một nhà ngoại giao, Giám mục không phải là một nhà ngoại giao. Chắc chắn đôi khi chúng ta phải là những nhà ngoại giao, nhưng mối quan tâm chính của tôi là phân định thánh ý Chúa”.

Giám mục Hong Kong khẳng định rằng nhờ thời gian theo học ở Ailen và Hoa Kỳ, ngài hiểu được tầm quan trọng của văn hoá, đặc biệt là tác động của văn hoá đối với đời sống. Đây là lý do tại sao ngài quan tâm đến hoạt động xây dựng văn hoá và đang nỗ lực cộng tác với các nhà giáo dục, và với giới trẻ để cùng nhau xây dựng văn hoá, hướng đến tương lai.

Đối với việc giáo dục thanh thiếu niên, Đức cha nhận định: “Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn khác. Chúng tôi phải cẩn thận để con cái, học sinh và các trường học không gặp rắc rối. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ học sinh. Là những nhà giáo dục, chúng tôi hy vọng các em có thể phát triển tư duy độc lập và không chỉ trong một khuôn mẫu định sẵn. Chúng tôi hy vọng các em sẽ có thể có nhiều quan điểm hơn, để có thể đánh giá cao sự khác biệt và tuân theo thực tế. Chúng ta phải hiểu điều gì là hợp pháp và điều gì không hợp pháp. Chúng tôi có nhiệm vụ giúp đỡ các em hiểu tình hình và đồng thời giúp các em suy nghĩ. Một số người trong giới trí thức không có sự hài hoà, đôi khi quá cứng nhắc bảo thủ. Một số giáo viên giỏi, nhân viên xã hội và tâm lý gia đã ra đi, đây là một thực tế khác mà chúng tôi phải đối diện".

Đối với những người trẻ thất vọng về tình hình chính trị hiện tại, tân Giám mục Hong Kong mời gọi: “Các bạn hãy là những con hươu cao cổ với đôi chân trên mặt đất và có cái nhìn hướng đến tương lai. Nhưng các bạn không thể đặt cả hai chân trên mặt đất cùng một lúc: khi con hươu di chuyển, có một chân không chạm đất. Các bạn cần tầm nhìn. Và các bạn cần hiểu hiện tại và bối cảnh. Đừng nhìn vào những bức tường, hãy nhìn vào tương lai”.

Đức cha còn khuyến khích người trẻ hãy hình dung xem họ muốn Giáo hội, thế giới, Hong Kong sẽ như thế nào; và chia sẻ cái nhìn của họ với những người khác, không chỉ lắng nghe những người có suy nghĩ giống mình, vì như thế mọi sự sẽ không kết thúc tốt đẹp. “Chúng ta cũng phải lắng nghe những người khác, cả những người không đồng ý với chúng ta. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có nhiều cái nhìn”, ngài nói.

Kết thúc cuộc phỏng vấn Giám mục Hong Kong nhấn mạnh rằng Hong Kong phải tiếp tục là một thành phố quốc tế. Các Kitô hữu phải học cách làm việc với chính phủ. Ngài giải thích: “Chúng tôi ở đây như những ngôn sứ, nhưng với sự khiêm tốn trong đối thoại. Tôi thực sự tin rằng những người truyền giáo có một vị trí trong Giáo hội Hong Kong. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của họ và những gì họ đã làm, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ họ ở lại đây”.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (01/02/2022)

290    01-02-2022