Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Gương “bị phạt” của người vô gia cư ở Venise

 

Người vô gia cư 55 tuổi này đã đốt nhà thờ, bây giờ ông làm việc để phục vụ cho những người nghèo nhất.

Một vụ vi phạm xảy ra từ bốn năm nay vừa được Tòa Venise ở Ý xử. Người vô gia cư này bị kết tội đốt nhà thờ và có nhiều vi phạm khác. Nhưng một bản án làm ngạc nhiên, ông không bị hình phạt nào nhưng phải phục vụ cho lợi ích chung… Ông phải làm việc ở căng tin “Giáo hoàng Phanxicô”, một căng tin do cơ quan Caritas Ý ở Marghera điều hành.

Một ngày nọ người vô gia cư này đến căng tin của Caritas khi cơ quan này sắp đóng cửa. Nhóm làm việc ở đây từ chối không cho ông ăn vì ông không tôn trọng quy tắc. Thế là ông quyết định báo thù. Ông vào nhà thờ  Santissimo Nome di Gesù, ở Venise và ông định đốt khăn trải bàn thờ và nhà tạm. Lửa bắt vào gỗ của bàn thờ và làm hại hệ thống âm thanh ở đây.

Lòng khoan dung của Tòa Thượng phụ Venise 

Dù hành động này là trầm trọng, nhưng Tòa Thượng phụ Venise quyết định không truy tố người vô gia cư này theo luật hình sự, mà cho ông có  cơ hội phục vụ lợi ích chung để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Một buổi khảo sát công việc của người vô gia cư này sẽ được thẩm định vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Từ đây đến đó ông phải làm việc nghiêm túc và phải có được kết quả ngang tầm với những thiệt hại mà ông đã gây ra.

Vào thời đó, vụ hỏa hoạn này đã làm tốn mực cho báo chí rất nhiều vì qua hình ảnh của video canh chừng, người ta tìm ra được thủ phạm, sau đó được biết là ông hành động trong mục đích duy nhất là để bày tỏ sự bất bình của ông đối với quy tắc của cơ quan Caritas trong việc phân phát đồ ăn. Từ nay, người vô gia cư này sẽ là một trong các hình ảnh của cơ quan Caritas trong công việc phục vụ cho người nghèo của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

749    25-11-2017