Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Henri, “anh hùng Balô” của người Pháp

henrri1
 Tổng thống Pháp gặp Henri 


Henri năm nay 24 tuổi và chỉ trong vòng 24 giờ anh đã trở thành “anh hùng ba lô” của Pháp, vì đã can đảm chống trả một người đàn ông cầm dao trước đó đã đâm sáu người bị thương trong đó có 4 em bé, trong công viên Annecy vào ngày 08/6/2023.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp, Henri thành thật nói anh hành động theo bản năng như bất kỳ người Pháp nào phải hành động. Anh kể rằng trong lúc đang đi dạo trong công viên anh thấy một người đàn ông với dao trong tay có thái độ rất hung hăng và ngay lập tức anh cảm thấy mình phải hành động, phải làm một điều gì đó. Anh cho biết có một điều gì đó bí ẩn rất mạnh mẽ từ bên trong thúc đẩy anh hành động. Một sức mạnh mà theo nhiều người còn có một tên gọi khác đó là đức tin đã thúc đẩy Henri hành động một cách dũng cảm.

Henri có mặt ở công viên, vì anh đang thực hiện chuyến tham quan các nhà thờ của Pháp. Thực tế, từ ngày 27/3, Henri, bạn trẻ đã tốt nghiệp chuyên ngành triết học và quản lý quyết định làm một chuyến đi bộ dài ngày đến các nhà thờ lớn của Pháp và chia sẻ hành trình trên mạng xã hội. Anh thực hiện chuyến hành hương với mục tiêu giới thiệu cho nhiều người biết về di sản tôn giáo quý giá này.

Anh giải thích về động lực thực hiện cuộc hành hương: “Theo phúc trình tháng 8/2022  của Thượng viện Pháp, các di sản tôn giáo đang bị xuống cấp. Các ngôi thánh đường là biểu tượng của Pháp. Qua cuộc hành hương, tôi muốn giới thiệu cho mọi người càng nhiều càng tốt các nơi thờ phượng này. Đây cũng là cách đặt lại vấn đề ơn gọi trưởng nữ của Giáo hội Pháp”. Vì điều này Henri đã chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội thông qua tài khoản “Le chant des cathédrales - Bài hát của các Nhà thờ Chính toà”. Trong những ngày đầu, hành trình của anh đã có 3.000 người đăng ký và 70.000 lượt xem.

Sau khi bắt đầu hành trình tại tu viện Barroux vào ngày 27/3, Henri đến Arles, tại nhà thờ Saint-Trophime. Anh đã đi qua Carpentras, Avignon, Nîmes, Béziers và Agde và ở Montpellier dịp Chúa nhật Phục sinh. Anh lên kế hoạch cho hành trình 9 tháng đường dài, chủ yếu là đi bộ, ở cùng người dân địa phương và trên hết “Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa Quan phòng”.

Ngày 9/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm các nạn nhân và cám ơn bạn trẻ Henri. Ông ca ngợi hành động dũng cảm của anh và yêu cầu anh giải thích về việc làm can đảm này. Anh nói: “Chúng ta hy vọng rằng qua tất cả những điều này, chúng ta có thể vui mừng về những điều tốt đẹp, người Pháp có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước cái ác”.

Trong cuộc gặp tổng thống, Henri đưa ra một ước nguyện mà anh đang thực hiện đó là được tham dự lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris. Ông Macron nói một cách mạnh mẽ rõ ràng “Đích thân tôi sẽ lo chuyện này”.

Không phải tự nhiên mà Henri có được lòng dũng cảm như vậy. Một đức tính tốt nào cũng cần phải được luyện tập, được thực hành với thời gian. Một người bạn của Henri ở Marseille làm chứng: “Henri có một nhân cách đáng khâm phục. Dấn thân với các giá trị mà anh bảo vệ và đảm nhận. Anh luôn hướng về người khác, để chia sẻ, trao đổi, làm chứng. Chuyến tham quan các ngôi thánh đường ở Pháp mà anh ấy bắt đầu thực hiện là một dự án cho thấy anh là một người hướng thiện, hướng về Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà anh đến Annecy vào thời điểm này. Ở Marseille, chúng tôi nghĩ rất nhiều về anh ấy và chúng tôi tự hào về Henri, về những gì anh đã làm và về con người anh ấy”.

Một người khác nói: “Henri là một người nhất quán, lời nói đi đôi với hành động, như chính anh ấy nói, anh hành động như bất kỳ người Pháp nào cần phải hành động trong trường hợp đó. Bảo vệ những người đang gặp khó khăn, nguy hiểm là một phần trong quá trình giáo dục của anh do gia đình, đức tin, hướng đạo và cả triết học. Henri là tia sáng làm cho người Pháp hiểu rằng mọi người đều có phần của mình đối với an ninh của quốc gia này. Và trong đó, anh khiêm tốn hoàn thành vai trò của mình”.

Làm chứng với một sự khiêm tốn, Henri nói anh hành động theo bản năng và không nhận là người hùng, đồng thời cho biết không chỉ có anh nhưng còn có những người khác đã can thiệp ngăn chặn hành động giết người của kẻ xấu.

Từng là trưởng đoàn hướng đạo, Henri đã thể hiện sự trung thành với lời hứa của mình - “Luôn sẵn sàng” - và điều 3 của luật Hướng đạo: “Hướng đạo sinh được tạo ra để phục vụ và cứu người lân cận”.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (12/6/2023)

224    12-06-2023