Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Món quà ấm áp

 


Vào những ngày se lạnh của tiết đông, tôi nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật. Năm nào cũng thế nhưng tôi luôn háo hức được dự tiệc và mong được gặp chủ tiệc. Năm nay, tôi dự tiệc ở một vùng đất mới, một nơi xa thành phố, không có khói ôtô, tiếng ồn của người qua lại. Ở nơi đây rất yên tĩnh, có thêm mùi hương của không khí trong lành và trời khá lạnh nhưng có lẽ chưa bằng nơi ấy, nơi mà Vua Giê-su đã sinh ra.

 

Có một hành trang dài để tôi chuẩn bị quà. Món quà này không sáng chói hay lấp lánh như những đèn nháy được treo trên cây thông, cũng không lộng lẫy như ngôi nhà tuyết được trang trí, nhưng món quà này ấm áp tựa hơi thở của người mục đồng đến cùng Vua Giê-su khi xưa trong đêm giá lạnh. Món quà đó chính là cuộc sống của tôi với những thăng trầm của những niềm vui hy sinh, những khó khăn hay đôi khi là sự cố gắng mỗi ngày của tôi trong từng công việc. Món quà ấy bé nhỏ, nhẹ nhàng như bước chuyển giữa các bậc thang. Đó là sự phân định chọn lựa của tôi giữa điều tốt và cái xấu, chọn khiêm hạ khi biết mình đang kiêu ngạo, chọn cái nghèo lúc tôi đang sở hữu một cái gì có lợi cho tôi hay chọn dấn thân hơn là tháo lui. Quà tôi dành tặng cho Người được kết dệt từ những giọt mồ hôi, nước mắt hay đôi khi là cả sự sống của tôi nữa. Tôi không mệt mỏi khi nghĩ tới khó khăn trong đời sống nhưng tôi vui vì tôi làm những công việc bé nhỏ hằng ngày để cầu nguyện cho mọi người cũng được nhận niềm vui của Giê-su.

Tôi ước mong sao ngày sinh nhật này sẽ là niềm vui cho tất cả mọi người vì mỗi con người chúng ta đều là món quà của Đức Vua Giê-su và chính Người cũng là quà tặng cao quý cho nhân loại này. Vì Người đến để mang lại bình an, mang lại tình yêu và ân sủng cho hết mọi người, cho người giàu cũng như người nghèo, người đói khát cũng như người no đủ, kẻ tội lỗi cũng như người công chính. Tất cả chúng ta đều là con của dân Người, chúng ta cũng hãy yêu thương, chia sẻ và tôn trọng nhau để vui hưởng sự hoan lạc của Đức Vua Giê-su.

Thưa Đức Vua của con, con tạ ơn Người đã đến với con, cho con được vui hưởng sự bình an của Người. Con xin dâng Đức Vua những tháng ngày còn lại của đời sống con, cả tâm trí, con tim cũng như trọn cả con người con. Xin Đức Vua dùng con như khí cụ ban phát tình yêu của Ngài đến cho mọi người và mọi nơi con phục vụ. Con xin tạ ơn Đức Vua Giê-su.

Miru

1098    26-12-2018