Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Tại sao Thánh Têrêsa Lisieux lại yêu thích các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa khi còn nhỏ?

st-therese
©Archives du Carmel de Lisieux, http://www.archives-carmel-lisieux.fr/
Thánh Têrêsa Lisieux vào ngày được rước lễ lần đầu, ngày 08/5/1884.


Khi còn nhỏ, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thích đi trước mặt nhật và tung những cánh hoa hồng trong
đoàn rước kiệu Mình Thánh Chúa
.

Thánh Têrêsa háo hức chờ đón việc rước kiệu Mình Thánh Chúa với nhiều lý do, vì thánh nữ xem đây là một ngày lễ trọng tuyệt đẹp để tôn vinh tình yêu lớn nhất trong đời thánh nữ, Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

Đặc biệt, Thánh Têrêsa có những kỷ niệm đẹp về các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa khi còn nhỏ và đã viết về điều đó trong cuốn tự truyện của mình, Truyện một tâm hồn.

Lần đầu tiên thánh nữ đề cập đến các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa có liên quan đến việc tĩnh tâm của mình trước khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, vào thời điểm đó, bí tích này được ban khi còn nhỏ.

Thông thường, chỉ có một ngày tĩnh tâm để lãnh nhậntích Thêm Sức, nhưng Đức Giám Mục đãkhông thể đến vào ngày đã định và vì vậy con được an ủi là có được hai ngày cô tịch. Để cho chúng con được khây khoả, bà giáo đã đưa chúng con đến Mont Cassin và ở đó con đã thu nhặt được rất nhiều hoa cúc lớn dành cho LTrọng Mình Và Máu Thánh Chúa. Ôi! Tâm hồn con vui sướng biết bao!

Không có gì ngạc nhiên khi Thánh Têrêsa yêu thích các loài hoa, và các truyền thống địa phương chung quanh Mình Thánh Chúa đều cần đến nhiều bông hoa.

Ví dụ, theo thông lệ, các cô gái thường đi trước đoàn rước Thánh Thể, rải hoa phía trước vị linh mục đang kiệu mặt nhật.

Đây là điều mà Thánh Têrêsa yêu thích nhất, như thánh nữ giải thích trong cuốn tự truyện của mình.

Những ngày lễ trọng! Những kỷ niệm mà từ ngữ này mang lại cho con. Con yêu thích những ngày lễ trọng biết bao! Mẹ biết cách giải thích tất cả những mầu nhiệm về những ngày lễ đó cho con, và mẹ đã làm điều đó rất chỉnh chu nên đó thực sự là những ngày tuyệt vời đối với con. Hơn hết, con yêu thích các cuộc rước kiệu Thánh Thể. Con sung sướng biết bao khi được tung hoa dưới chân Chúa! Trước khi để chúng rơi xuống đất, con đã ném chúng lên cao nhất có thể và con chưa bao giờ sung sướng cho bằng khi nhìn thấy những bông hồng của mình chạm vào mặt nhật thiêng liêng.

Thánh Têrêsa có mộtđức tin ngây thơ và thật thà, đức tin này vẫn tồn tại cho đến khi thánh nữ lớn lên.

Thánh nữ trân trọng những ngày lễ trọng này trong tu viện và mong chờ những dịp thuận tiện để có thể cầu nguyện trước Chúa Giêsu, vị Hôn Phu của mình, trong Bí tích Thánh Thể.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (10/6/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

309    11-06-2023