![]() |
Adobe Stock |
Ngày 07/09/2025 vừa qua, Giáo Hội Công Giáo vừa có thêm hai vị thánh mới. Các ngài là mẫu gương đời sống thánh thiện cho người trẻ ngày hôm nay. Việc tuyên thánh cho các ngài là thông điệp ý nghĩa mà Giáo Hội muốn nhắc nhở mỗi người tín hữu về ơn gọi nên thánh của mình. Dù cho chúng ta sống trong ơn gọi nào, ơn gọi hôn nhân gia đình, ơn gọi tu trì hay ơn gọi độc thân thì cùng đích của ơn gọi chính là việc chúng ta nên thánh và được sống trong sự hợp nhất trọn vẹn với Thiên Chúa. Về mặt lý thuyết, ắt hẳn hầu hết trong chúng ta ai cũng biết rằng mình được Thiên Chúa mời gọi để nên thánh. Thế nhưng, trên thực tế nhiều người trong chúng ta e ngại hay nói đúng hơn là chưa thực sự nghĩ rằng mình có thể nên thánh. Dường như sống trong thế giới tục hóa, chúng ta bị thế gian lôi kéo để rồi việc nên thánh chỉ còn là lý tưởng trên sách vở. Thật đáng buồn nếu chúng ta sống đức tin của mình mà không hướng về mục đích đó.
Một trong hai vị thánh mới của chúng ta mà tôi có lòng yêu thích đặc biệt là Thánh Carlos Acutis. Ngài cách tôi có khoảng 4 tuổi thôi. Điều đánh động tôi trong cuộc đời của ngài là lòng sùng kính Thánh Thể đặc biệt để rồi ngài dùng phương tiện truyền thông để loan truyền lòng sùng kính đó. Cuộc đời của ngài cũng giản dị như các bạn đồng trang lứa nhưng điều làm ngài khác biệt chính là khát khao sống thân tình với Chúa, quyết lòng không phạm tội và can đảm chịu đựng căn bệnh của mình. Qua đó, tôi nhận ra rằng để có thể nên thánh chúng ta cần phải can đảm đón nhận mọi đau khổ để có thể sống mật thiết với Chúa. Qua gương của Thánh Carlos Acutis cùng nhiều vị thánh mà tôi yêu thích, tôi biết rằng Thánh Giá chính là chìa khóa dẫn đưa chúng ta vào cõi phúc muôn đời.
Tuy nhiên, Thánh Giá lại là điều mà thế giới ngày nay không muốn đón nhận. Xã hội hiện đại lấy tiêu chuẩn của sự tiện lợi, sự thoải mái và an nhàn làm thước đo cho cuộc sống. Với nhiều phát minh như hiện nay, con người có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình, con người không cần phải nhọc công làm nhiều việc nặng nữa. Suy cho cùng, những điều này tự bản chất chúng không xấu, tuy nhiên, con người lại quá bám vào những điều phù vân này và coi chúng như những giá trị vĩnh cửu. Chính điều này mới nguy hại! Con người tôn thờ vật chất và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình. Con người không muốn mình đau khổ nhưng lại làm cho những người khác đau khổ. Con người rơi vào lòng lẩn quẩn không lối thoát của chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ, đặc biệt là chủ nghĩa cá nhân. Cần gì phải lo cho đời sống mai sau vì làm gì có sự sống sau cái chết, cần gì phải quan tâm đến đau khổ của người khác vì họ có liên quan gì đến tôi đâu, cần gì phải mất thời gian đi lễ đọc kinh vì tôi chẳng thấy có lợi ích gì?
Thực sự, đối với họ, đời sống đức tin là một đời sống hão huyền, không thực tế. Và Thánh Giá chỉ còn là huyền thoại. Đứng trước thực trạng trên của một thế giới tục hóa, chính mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực sự vững lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Cuộc chiến với chủ nghĩa vô thần không đơn giản là cuộc chiến của lý lẽ mà trên hết là cuộc chiến của đức tin mà đức tin lại là món quà từ Thiên Chúa chứ không phải tự sức mà chúng ta có được. Do đó, chúng ta phải hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta được ơn nhận biết, yêu mến và tôn thờ Người. Đỉnh cao của đức tin Công Giáo được thể hiện nơi Thánh Giá Chúa Kitô. Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài trên con đường đó khi nói rằng “ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo tôi.” (Mt 16, 24) Quả thật, con đường của người môn đệ Chúa Giêsu không thể tách rời khỏi thập giá.
Như vậy, điều gì làm cho Thánh Giá trở thành căn tính của đời sống đức tin của chúng ta? Chúng ta biết rằng thập giá là hình phạt cho những kẻ phạm tội nặng vào thời của Chúa Giêsu. Nó được xem như một sự sỉ nhục. Thế nhưng, thập giá trở thành Thánh Giá khi Đấng-chịu-chết-vì-yêu được giương cao trên đó. Đấng đó chính là Tình Yêu như có lời bài hát nói rằng “Thánh Giá là chữ T, Ngài nằm dang tay chữ Y ...” T-Y – Tình Yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể thúc đẩy Con Thiên Chúa thực hiện hành vi tự hiến đến tột đỉnh như vậy. Có thể nói toàn bộ lịch sử cứu độ là lịch sử của tình yêu vì yêu là yếu tính của Thiên Chúa. Vì yêu mà Ngài tạo dựng con người và toàn bộ vũ trụ để mọi thụ tạo được thông phần vào bản tính tình yêu của Ngài. Khi con người sa ngã, vì yêu mà Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để cứu chuộc nhân loại như có lời chép “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã sai chính Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16)
Từ đó, Thánh Giá trở thành biểu tượng của tình yêu. Nơi hình ảnh của Thánh Giá, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ba Ngôi Chí Thánh. Chúa Cha khởi đi từ tình yêu dành cho nhân loại mà sai Con của mình đến cứu chuộc nhân loại, Chúa Con vì yêu Chúa Cha và cũng vì con người mà vâng phục để đến và chịu chết trên thập giá. Nơi đỉnh đồi Canvê, trên thập giá khi mà Con Thiên Chúa được giương cao trên đó tuôn trào một tình yêu cứu độ, tình yêu có sức chữa lành và giúp con người vững mạnh hơn. Tình Yêu đó là Chúa Thánh Thần. Như vậy, nơi Thánh Giá, Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ lộ căn tính của mình cho con người. Căn tính ấy không gì khác chính là căn tính của tình yêu. Và Thánh Giá trở thành cầu nối giữa trời với đất. Con người được nối kết lại với Thiên Chúa qua hành vi cứu độ của Chúa Giêsu. Thập giá không còn là hình phạt nữa nhưng đã trở thành Thánh Giá – biểu tượng của ơn cứu độ bởi vì “ai tin vào Ngài sẽ không bị kết án.” (Ga 3, 18)
Như vậy, mầu nhiệm Tình Yêu của Ba Ngôi Chí Thánh chỉ có thể được tỏ lộ cho những ai tin. Chính đức tin mới giúp chúng ta hiểu và sống mầu nhiệm đó. Lý trí không thể hiểu được làm thế nào mà một hình phạt nhục nhã như thế lại có thể trở nên biểu tượng của ơn cứu độ được. Chỉ khi trái tim chúng ta hòa nhịp với nhịp đập tình yêu Thiên Chúa chúng ta mới có thể chấp nhận sự “điên rồ” của Thánh Giá và can đảm sống con đường đó với Thiên Chúa. Qua đó, tôi mới hiểu được tại sao các thánh lại yêu mến sự đau khổ mà Thiên Chúa dành cho các ngài. Các ngài can đảm đón nhận và xin ơn để được chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu. Quả thật, chính tình yêu dành cho Thiên Chúa đã thiêu đốt các thánh để rồi các ngài chấp nhận sự điên rồi mà thế gian coi thường để rồi ôm vào cuộc đời mình mầu nhiệm Thánh Giá vô cùng cao quý.
Nhờ Thánh Giá mà các thánh học cách buông bỏ thế gian và mọi quyến rũ của nó để hướng tới sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Các ngài chấp nhận đi ngược lại với khuynh hướng tự nhiên của giác quan, lý trí và ý chí. Qua đó, các thánh bước vào đêm tối của đức tin, nơi đó chỉ có đức tin, tình yêu và niềm hy vọng vào Thiên Chúa là ngọn đuốc soi rọi cho các ngài trong hành trình nên thánh. Sau cuộc thanh luyện gian nan đó, các ngài trở nên sáng rực và tinh tuyền như ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa. Các ngài trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng mà các ngài đã chọn và bước theo cho đến cùng.
Mừng Lễ Suy tôn Thánh Giá, chúng ta có dịp để chiêm ngắm và suy tôn Tình Yêu cao vượt trên mọi tình yêu. Từ đó, chúng ta can đảm hơn trong hành trình đức tin của mình. Thập giá của chúng ta sẽ không còn là gánh nặng nữa nhưng là phương thế dẫn đưa chúng ta về Nước Trời. Khi đứng trước những khó khăn và đau khổ, chúng ta biết rằng có một Đấng cũng đã chịu những đau khổ vì chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta được thôi thúc mang lấy những đau khổ ấy cách nhẫn nại vì Chúa và vì tha nhân. Mỗi lần chúng ta gặp thử thách và khó khăn là mỗi lần chúng ta được mời gọi tháp nhập vào sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau mỗi gian truân mà chúng ta vượt qua với lòng nhẫn nại và tin tưởng, chúng ta sẽ càng tiến sâu vào và ở lại trong đại dương tình yêu bao la ấy của Ba Ngôi Chí Thánh.
Ước mong mỗi người trong chúng ta đừng bao giờ chùn bước trước phong ba bão táp của cuộc đời. Con người luôn có những giới hạn và thất bại vấp ngã là lẽ đương nhiên của kiếp sống. Thế nhưng, chúng ta cần ý thức vào món quà đức tin đã được lãnh nhận ngày chúng ta nhận Bí tích Thánh Tẩy và ngọn lửa tình yêu được phú bẩm trong hiện hữu của chúng ta tuôn trào từ suối nguồn Tình Yêu Thiên Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta trên con đường về Nước Trời. Chúng ta đừng bao giờ ngã lòng với cám dỗ và đau khổ. Chúng ta đã có chìa khóa vào Nước Trời là Thánh Giá Chúa Kitô. Ngài đã đi và dọn chỗ sẵn cho chúng ta. Hãy luôn trông cậy vững vàng! Tin-cậy-mến chính là tấm vé thông hành. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch Tình Yêu nâng đỡ và hướng dẫn mỗi người trong chúng ta.
Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)
38 13-09-2025