Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Thánh Phaolô và Phêrô, sự hiệp nhất giữa khối óc và con tim

sts-petpl
Wikimedia Commons | Nheyob, CC License
Sts. Peter and Paul Catholic Church, Glenmont, Ohio


Mặc dù tính cách của các ngài khác nhau, nhưng hai vị tông đồ này đã cùng nhau làm việc để truyền bá Phúc Âm. Các ngài cũng cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc hiệp nhất đời sống và Giáo Hội.

Điều có vẻ khôi hài là hai thánh Phêrô và Phaolô lại cùng chia sẻ một ngày lễ trong khi các ngài là những con người rất khác nhau, những người không dành nhiều thời gian cùng nhau trên trần gian này.

Thánh Phêrô, “con tim”, nổi tiếng là người nóng nảy và thường bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, chiều sâu cảm xúc của ngài là một điều tuyệt vời: Tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa đã khích lệ ngài làm những việc anh hùng mà có thể chẳng mang lại ý nghĩa gì về sự hợp lý.

Thánh Phaolô, “khối óc”, được biết đến là người có học thức và sống theo lý trí. Ngài vốn là con người của sự hợp lý và ăn nói khéo léo nhưng cũng có thể mang khuynh hướng phân cực. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên là đối với một người được giáo dục tốt và đi nhiều nơi như thế nhưng ngài không bao giờ đánh mất một sự khiêm nhường sâu sắc.

Hai con người này khác nhau đến nỗi Đức Thánh Cha Phanxicô thậm chí đã nói về các ngài:

Chúng ta mừng lễ hai nhân vật rất khác nhau: Thánh Phêrô, một ngư dân suốt ngày với thuyền và lưới, Thánh Phaolô là một nhà trí thức Pharisêu giảng dạy ở các hội đường. Khi thi hành sứ vụ, Thánh Phêrô giảng dạy cho người Do Thái, và Thánh Phaolô rao giảng cho dân ngoại. Khi có bất đồng ý kiến họ đã tranh luận sôi nổi, Thánh Phaolô đã không ngần ngại viết như vậy trong thư gửi tín hữu Galata (x. Gl 2,11). Nói chung các ngài là hai người rất khác nhau nhưng vẫn xem nhau như là anh em... Sự gắn bó giữa Thánh Phêrô và Phaolô không đến từ những khuynh hướng tự nhiên, nhưng đến từ Chúa. Thiên Chúa không ra lệnh cho chúng ta phải giống nhau nhưng là yêu thương nhau. Chính Thiên Chúa đã kết hiệp chúng ta nhưng không làm cho chúng ta nên giống hệt nhau. Người hợp nhất chúng ta trong sự khác biệt của chúng ta.

Các ngài dường như tượng trưng cho sự phân rẽ lâu đời giữa tình cảm và lý trí, giữa con tim và khối óc. Vậy tại sao các ngài lại chia sẻ cùng một ngày lễ?

Đúng vậy, mối hiệp nhất của các ngài trong lịch phụng vụ tiết lộ một điều rất quan trọng về những gì Thiên Chúa muốn cho Giáo Hội của Người và cho mỗi người chúng ta.

Hiệp nhất trong đa dạng

Cũng giống như hai thánh Phêrô và Phaolô đã làm việc cùng nhau để truyền bá Phúc Âm, mặc dù các ngài rất khác nhau, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để làm chính điều đó.

Mỗi người trong chúng ta được kêu gọi chia sẻ Phúc Âm theo cách riêng của mình, thờ phượng và làm việc cùng nhau trong sự hiệp nhất với phần còn lại của Giáo Hội.

Không phải lúc nào chúng ta cũng đồng thuận và chắc chắn không phải lúc nào chúng ta cũng xử trí mọi việc theo cùng một cách thế. Nhưng sự đa dạng có thể là tài sản lớn nhất của chúng ta, vì mỗi người mang đến một thế mạnh khác nhau cho tập thể.

Hai thánh Phêrô và Phaolô cho chúng ta thấy sự hiệp nhất trong đa dạng này có thể sẽ ra sao trong hành động.

Sự hiệp nhất về đời sống

Cũng giống như hai thánh Phêrô và Phaolô đã cùng nhau làm việc vì Nước Trời, khối óc và con tim có thể và nên hiệp nhất với nhau. Đức tin và lý trí, cảm xúc và sự hợp lý, không nhất thiết phải đối lập nhau. Thay vào đó, chúng cần có nhau và có thể làm việc cùng nhau một cách tuyệt vời.

Khi tất cả các khả năng của chúng ta được hợp nhất hướng về Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy sự bình an và mãn nguyện đi kèm với sự hợp nhất thực sự của đời sống. Thánh Josemaria từng viết:

Những chân trời vĩ đại này trong ơn gọi Kitô hữu của chúng ta, sự hiệp nhất đời sống được xây dựng trên sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha chúng ta, có thể và phải là một thực tế hàng ngày.

Ngày lễ chung này là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng tâm trí và trái tim có thể được kết hợp hoàn toàn. Thật vậy, chúng mạnh mẽ hơn khi kết hợp với nhau hơn là tách rời nhau, giống như hai thánh Phêrô và Phaolô.

 

Tác giả: Theresa Civantos Barber – Nguồn: Aleteia (29/6/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

269    30-06-2023