nito - Shutterstock |
Cả sách ngôn sứ Isaia và Thánh vịnh đều báo trước sự xuất hiện của các vị vua, những người sẽ mang đến cho Chúa những lễ vật.
Hầu như mọi sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu đều là sự ứng nghiệm của một lời ngôn sứ trong Cựu Ước, khi Chúa Cha dọn đường cho sự xuất hiện của Con mình.
Ngay cả sự xuất hiện của các nhà đạo sĩ cũng được báo trước trong Cựu Ước.
Thánh Matthêu viết trong Tin Mừng của mình rằng, “Khi Chúa Giêsu được sinh ra tại Bêlem thuộc miền Giuđêa trong thời vua Hêrôđê, thì kìa, các nhà đạo sĩ từ phương Đông đã đến Giêrusalem... và khi vào nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với Đức Maria Mẹ của Người, và họ đã sấp mình xuống và thờ lạy Người. Sau đó, mở kho tàng của mình ra, họ dâng cho Người những lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược.” (Mt 2:1,11)
Cựu Ước
Thánh vịnh 72 cũng có một cảnh tương tự với các vị vua đến từ phương Đông, mang theo những lễ vật.
Từ Tác-sít và các hải đảo,
bậc quân vương sẽ về triều cống.
Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,
cũng đều tiến dâng lễ vật.
Mọi vua chúa phủ phục trước Người,
tất cả muôn dân nước đều phụng sự Người.
(Tv 72:10-11)
Cuối cùng, các nhà đạo sĩ này được gọi là “Ba vua,” và đoạn văn này từ Cựu Ước đã được sử dụng trong Thánh lễ Hiển Linh.
Sách ngôn sứ Isaia cũng có một cảnh tương tự về những vị khách từ xa mang theo lễ vật, bao gồm cả những lễ vật mà các nhà đạo sĩ đã dâng tiến cho Chúa Giêsu.
Vô số lạc đà che rợp đất,
lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:
tất cả những người từ Sơ-va sẽ kéo đến,
họ mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng Chúa.
(Is 60:6)
Cả hai đoạn Kinh Thánh trên đều nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã không ngừng chuẩn bị cho dân của Người để nhận ra Đấng Mêsia khi Ngài sau cùng đã đến với thế giới.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (02/01/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên