![]() |
Gelijkenis van de vrouw en het zuurdesem - Wikimedia Commons |
Dụ ngôn về men có thể là dụ ngôn ngắn nhất được Chúa Giêsu nói đến trong Kinh Thánh, nhưng có thể là dụ ngôn dạy chúng ta nhiều nhất về vương quốc Thiên đàng!
Dụ ngôn ngắn này được tìm thấy trong Mt 13:33 và chỉ gồm một câu:
“Người lại kể cho họ một dụ ngôn khác: ‘Nước Trời giống như men mà người đàn bà kia lấy và vùi trong ba đấu bột mì nguyên chất, cho đến khi nó dậy men hoàn toàn.’”
Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu trình bày viễn cảnh về một người đàn bà đang nướng bánh mì, người này lấy một ít men và trộn vào một lượng lớn bột cho đến khi làm dậy men toàn bộ mẻ bột.
Các giáo phụ và các thánh đã giải thích dụ ngôn về men này như để minh họa về việc làm thế nào mà một yếu tố nhỏ bé - chẳng hạn như tình yêu, Chúa Giêsu hoặc lời rao giảng của các tông đồ - có thể biến đổi toàn bộ nhân loại. Men tượng trưng cho sức mạnh biến đổi này, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ “chất bột” của xã hội.
Người đàn bà tượng trưng cho sự khôn ngoan, Giáo Hội hoặc Hội đường Do Thái, trong khi ba đấu bột tượng trưng cho nhiều bộ ba khác nhau như trái tim, tâm hồn và trí óc; Lề luật, Ngôn sứ và Tin Mừng; hoặc niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.
Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta nhận ra và tham gia vào những cách thức tinh tế nhưng có tác động mạnh mẽ mà ân sủng của Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Việc đón nhận thông điệp này là nền tảng của đời sống Công giáo, khuyến khích chúng ta đóng góp vào công trình của Thiên Chúa, bất kể những nỗ lực của chúng ta có vẻ khiêm tốn đến đâu!
“Xin cho ý Cha được thể hiện, dưới đất cũng như trên trời.”
Tác giả: George Ryan - Nguồn: UCatholic (26/9/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên